Ca sĩ Tuấn Hiệp được biết đến với giọng nam trung giàu tình cảm cùng niềm đam mê nhạc xưa. Anh cũng là ca sĩ có duyên với những đêm nhạc tri ân và tôn vinh các nhạc sĩ nổi tiếng như: Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, Y Vân, Quốc Dũng, Kim Tuấn, Ngô Thuỵ Miên, Thanh Tùng, Vinh Sử...
Ca sĩ Tuấn Hiệp.
Nhân Giáng sinh và đón năm mới 2016, anh ra mắt album “Cuộc tình đó” với nhiều tình khúc nhạc xưa. Điều thú vị, tuy vừa ra mắt được chưa đầy nửa tháng, CD “Cuộc tình đó” đã được khán thính giả đặt mua gần hết và chuẩn bị tái bản.
Album gồm 9 ca khúc: Thành phố mưa bay (Bằng Giang); Ai đưa em về (Nguyễn Ánh 9); Thành phố buồn (Lam Phương); Lần đầu cũng là lần cuối (Vũ Chương - Dạ Cầm); Tình Kỹ nữ (Trịnh Lâm Ngân)… Nhìn vào danh sách các ca khúc trong album có thể thấy những ca khúc này trữ tình hơn những ca khúc trữ tình mà Tuấn Hiệp đã từng thể hiện trước đó. Có vẻ như Tuấn Hiệp đang muốn làm “mềm” hơn âm nhạc của mình khi chọn thể hiện những ca khúc mà khán giả yêu mến giọng hát nam ca sĩ này ít ngờ tới như “Thành phố buồn” (Lam Phương), “Mùa đông của anh” (Trần Thiện Thanh), “Thành phố mưa bay” (Bằng Giang).
Bìa album vol 8 “Cuộc tình đó”.
Tuấn Hiệp là trường hợp hiếm hoi vốn có xuất thân từ “lò luyện sao” âm nhạc Nhạc viện Hà Nội khi một mình theo dòng nhạc xưa. Là một cá tính trong âm nhạc, luôn có những kiêu hãnh trong nghề nghiệp... Gần như một mình Tuấn Hiệp tự tạo dựng tên tuổi và chỗ đứng trong lòng khán giả. Tuấn Hiệp cũng cho rằng, anh không sợ album bị sao chép lậu, vì khán giả của Tuấn Hiệp là những người đồng hành với anh và không chấp nhận đĩa lậu.
Đến nay, có lẽ Tuấn Hiệp là một trong số ít ca sĩ ra album đều đặn mà… không sợ ế. Trong khi nhiều ca sĩ phải bỏ tiền ra làm đĩa, thì Tuấn Hiệp hiện là ca sĩ được một số hãng phát hành săn đón. Các cửa hàng băng đĩa đều thấy vui vì Hà Nội có một ca sĩ hát dòng nhạc tình được rất nhiều khán giả tìm đến và mua đĩa. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng khó đạt được đối với một đời sống thưởng thức âm nhạc trong suốt nhiều chục năm bị nạn băng đĩa lậu “tàn phá” và giờ đây sự tàn phá còn mạnh mẽ hơn khi thói quen chủ yếu là nghe nhạc mạng không phải trả kinh phí.
Vốn là người cần thận với nghề, Tuấn Hiệp thường rất đắn đo và kỹ tính trong việc ra album. “Cứ nỗ lực con đường của mình, bằng đam mê, nhiệt tình và rèn luyện, sẽ đạt được chỗ đứng trong khán giả, có thể dù nhỏ thôi, nhưng đủ cho chúng ta có quyền kiêu hãnh”, Tuấn Hiệp chia sẻ.