Đà Nẵng: Khắp nơi rộn ràng không khí đón giao thừa
Chiều và tối 16/2 (tức 29 Tết), không khí đón giao thừa tại TP Đà Nẵng trở nên rộn ràng khi đông đảo người dân đổ về các khu vực trung tâm như Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch, phường Hương Trà;… để vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức các chương trình nghệ thuật và chờ đón màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Tại Quảng trường 24/3, rất đông người dân và du khách đã tập trung check-in, chụp ảnh lưu niệm bên các tiểu cảnh trang trí rực rỡ sắc xuân. Trong khi đó, tại các chợ hoa trên địa bàn phường Tam Kỳ, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp. Người dân tấp nập lựa chọn hoa, cây cảnh, bánh mứt để chuẩn bị đón một mùa xuân đủ đầy, ấm áp.

Trên nhiều tuyến phố, cờ hoa, đèn lồng được trang hoàng rực rỡ, tạo nên diện mạo tươi mới, tràn ngập sắc xuân. Nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp, trang trí nhà cửa, sum họp bên nhau sau một năm lao động vất vả, cùng hướng tới thời khắc chuyển giao thiêng liêng với niềm tin và kỳ vọng vào năm mới an lành, hạnh phúc.

Chị Ngụy Như Thị Bích Trâm, ở phường Tam Kỳ cho biết, năm nay không khí đón giao thừa rộn ràng và ấm cúng hơn mọi năm. Từ sớm, gia đình chị đã quây quần chuẩn bị mâm cúng, sau đó cùng nhau ra Quảng trường 24/3 chụp ảnh, dạo chơi và chờ đón thời khắc giao thừa.

“Khi pháo hoa bừng sáng, tôi cảm thấy rất xúc động. Đó là khoảnh khắc khép lại năm cũ và mở ra một năm mới với nhiều hy vọng. Tôi mong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”, chị Trâm chia sẻ.

Cũng thời điểm, tại khu vực đường hoa dọc tuyến Đường Bạch Đằng, TP Đà Nẵng đã nhộn nhịp người qua lại. Các tiểu cảnh, cụm hoa trang trí và linh vật năm mới thu hút đông đảo người dân dừng chân ghi lại khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè.

Chị Nguyễn Thị Mai, ở phường Hải Châu chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng ra đường hoa vào chiều 29 Tết để chụp hình. Năm nay thời tiết đẹp, trang trí bắt mắt nên các cháu rất thích, đặc biệt là khu vực linh vật”.

Trong khi đó, anh Trần Văn Hùng, ở phường Sơn Trà cho biết: “Đi làm cả năm, đến những ngày cuối năm như thế này mới cảm nhận rõ không khí Tết. Ra đây thấy đông vui, nhộn nhịp là thấy Tết thật sự đã về".

Lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự để người dân tham quan an toàn. Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm trước khi bước sang năm mới, khép lại một năm cũ với nhiều cảm xúc và kỳ vọng cho chặng đường phía trước.
