Đà Nẵng lung linh trước giờ giao thừa
Trên các trục đường trung tâm Đà Nẵng, không khí Tết tràn ngập với cờ hoa rực rỡ, các tiểu cảnh xuân được trang trí bắt mắt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh, dạo chơi. TP Đà Nẵng như khoác lên mình diện mạo mới tươi sáng, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới nhiều khởi sắc và phát triển.
Sáng 16/2, (tức 29 Tết), ghi nhận của chúng tôi, khắp các tuyến ở phường Hương Trà, Tam Kỳ và trung tâm TP Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, đèn lồng và các cụm tiểu cảnh xuân đầy sắc màu.

Nhiều khu vực như: đường Bạch Đằng, Trần Phú, cầu Rồng… nổi bật với hệ thống ánh sáng nghệ thuật và mô hình linh vật năm mới, tạo nên diện mạo tươi vui, ấn tượng.

Không gian đô thị trở nên sinh động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí xuân. Việc trang trí được thực hiện công phu không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn thể hiện kỳ vọng về một năm mới 2026 an khang, thịnh vượng và nhiều thành công của thành phố.

Tại Quảng trường 24/3, thuộc phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, check-in. Trước không gian được trang trí rực rỡ với linh vật, hoa xuân và ánh đèn sắc màu, nhiều gia đình, bạn trẻ không giấu được niềm vui, hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp đầu năm.


Anh Võ Thanh Tâm, ở xã Phú Ninh chia sẻ, việc trang trí công phu, đẹp mắt tại Quảng trường 24/3, không chỉ tạo điểm vui chơi, thư giãn mà còn mang đến cảm giác ấm áp, rộn ràng, giúp mọi người thêm háo hức đón chào năm mới 2026 với nhiều hy vọng về cuộc sống an vui, đủ đầy và khởi đầu thuận lợi.

