Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng, Quảng Ngãi: Chưa kịp khắc phục lũ cũ lại đối mặt lũ mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng, Quảng Ngãi: Chưa kịp khắc phục lũ cũ lại đối mặt lũ mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi nước lũ của đợt trước vẫn còn ngập sâu ở nhiều nơi, người dân Đà Nẵng và Quảng Ngãi lại tiếp tục hứng chịu một đợt lũ mới. Nhiều khu vực trũng thấp vẫn còn ngập nước, giao thông và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Một số khu dân cư phường Bàn Thạch vẫn còn ngập nước. Clip. TT-CĐ.

Sáng 4/11, theo ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều khu dân cư (KDC) nằm ở vùng trũng thấp thuộc các xã, phường như Bàn Thạch, Hội An, Thăng Điền, Thượng Đực;… TP Đà Nẵng, nước mưa kết hợp với nước sông dâng cao từ ngày 3 đến sáng 4/11 đã tràn vào gây ngập nhà cửa và tài sản của người dân.

Ông Trần Tùng Chi chèo ghe đi mua thực phẩm cho gia đình. Ảnh: Tấn Thành.
Ông Trần Tùng Chi chèo ghe đi mua thực phẩm cho gia đình. Ảnh: Tấn Thành.

Cụ thể, tại phường Bàn Thạch, nhiều hộ dân bị ngập sâu khoảng 50cm. Ở các KDC Đoan Trai, Xuân Quý, nước vẫn chưa rút hết. Hiện nay, để di chuyển và mua nhu yếu phẩm, người dân phải dùng ghe chèo ra khu vực cao hơn để mua lương thực.

Đang chèo ghe đi mua thực phẩm, ông Trần Tùng Chi, ở phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng chia sẻ,  chỉ trong hơn một tuần, gia đình ông đã 2 lần chạy lũ. Trận mưa lớn trước khiến nước dâng hơn 1m, nhiều đồ đạc bị ngập hư hỏng, ông chỉ kịp kê ti vi, máy giặt lên cao. Đàn gà nuôi cũng bị nước cuốn trôi.

“Đến rạng sáng 3/11, mưa lớn kết hợp nước từ mọi nơi đổ về khiến khu vực này ngập trở lại, nước tràn vào nhà. May mà tôi chưa kịp dọn đồ xuống, nếu không chắc hư hỏng”, ông Chi nói.

Ông Huỳnh Ngọc Xuân, ở  phường Bàn Thạch cho biết, người dân ở đây đã quá quen với cảnh ngập lụt nên luôn chủ động ứng phó.

Đường dẫn vào khu dân ở phường Bàn Thạch ngập nước. Ảnh: Chí Đại.
Đường dẫn vào khu dân ở phường Bàn Thạch ngập nước. Ảnh: Chí Đại.

“Tôi thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để kịp dọn dẹp, kê đồ đạc lên cao và kiểm tra lại chiếc ghe, phòng khi nước dâng có thể di chuyển hoặc đưa người thân đến nơi an toàn. Ngập lụt kéo dài khiến việc ăn uống, sinh hoạt, tắm giặt đều bị đảo lộn, cuộc sống gia đình vô cùng bất tiện”, ông Xuân chia sẻ.

Nước tràn vào nhà dân ở phường Bàn Thạch. Ảnh: Nguyễn Tín.
Nước tràn vào nhà dân ở phường Bàn Thạch. Ảnh: Nguyễn Tín.

Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch cho biết, toàn phường hiện có 4 KDC vẫn đang bị ngập nước gồm: Xuân Quý, Mỹ Cang, Đoan Trai và Thạch Tân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cán bộ, dân quân túc trực, sẵn sàng hỗ trợ và sơ tán người dân đến những ngôi nhà cao hơn lân cận để đảm bảo an toàn.

“Nhờ đợt lũ trước, phường đã chủ động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên vị trí cao, nên lần này thiệt hại được hạn chế đáng kể”, ông Tuấn nói.

Bà Nguyễn Thị Trinh (áo đỏ) cùng người thân dọn vệ sinh nhà cửa sau khi nước lũ rút xuống. Ảnh: Tấn Thành.  
Bà Nguyễn Thị Trinh (áo đỏ) cùng người thân dọn vệ sinh nhà cửa sau khi nước lũ rút xuống. Ảnh: Tấn Thành.  

Tại xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, nhiều khu vực vừa kịp dọn dẹp sau đợt lũ cuối tháng 10 nay lại bị ngập trở lại. Bà Nguyễn Thị Trinh, ở thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức cho biết, vừa dọn sạch bùn đất sau trận lũ trước thì nước thượng nguồn đổ về khiến sông Kôn dâng cao, làm ngập nhà cửa một lần nữa.

 “Khoảng 5h sáng 3/11, nước lên rất nhanh. Đồ đạc vừa mang từ gác lửng xuống chưa kịp dùng, vợ chồng tôi lại phải tất tả đưa lên. Nước dâng bất ngờ, không kịp trở tay. Đến sáng 4/11, nước lũ đã bắt đầu rút, nhưng vợ chồng bà vẫn chưa dám dọn đồ xuống vì lo mưa lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào”, bà Trinh chia sẻ.

Một số khu dân cử ở xã Thượng Đức nước lũ đang rút xuống. Ảnh: Chí Đại.
Một số khu dân cử ở xã Thượng Đức nước lũ đang rút xuống. Ảnh: Chí Đại.

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, hiện nước lũ trên địa bàn đang rút dần. Nhờ người dân chủ động phòng tránh từ sớm nên hầu như không xảy ra thiệt hại về tài sản. UBND xã đã chỉ đạo, ngay khi nước rút, bà con cần nhanh chóng dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, hiện nay toàn thành phố đang còn 31 xã có điểm ngập trở lại, lũ ở các sông lên lại báo động 3. Đến nay, các kịch bản ứng phó, phòng chống thiên tai vẫn đang được kích hoạt và sẵn sàng lực lượng, phương tiện đã có mặt tại các điểm xung yếu ngập lũ để kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Người dân sử dụng ghe đi lại khu dân cư ngập nước. Ảnh: Nguyễn Tín.
Người dân sử dụng ghe đi lại khu dân cư ngập nước. Ảnh: Nguyễn Tín.

Tại Quảng Ngãi, từ ngày 3/11 đến sáng 4/11, theo ghi nhận của người dân tại thôn Đông Yên 2, xã Bình Sơn tất bật xịt rửa, quét dọn lớp bùn đất dày đặc phủ kín sân nhà, ngõ xóm. Mỗi bước chân đều lún sâu trong bùn, xe máy di chuyển liên tục bị chết máy khiến việc đi lại hết sức khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tính lội nước đi mua thực phẩm cho gia đình. Ảnh: Tấn Thành.
Bà Nguyễn Thị Tính lội nước đi mua thực phẩm cho gia đình. Ảnh: Tấn Thành.

Bà Nguyễn Thị Tính (53 tuổi), ở thôn Đông Yên 2 cho biết, những ngày qua bà gần như kiệt sức vì nước lũ lên xuống liên tục. Vừa dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong, hôm hó sau nước lại tràn vào. Trong nhà có người già nên việc sơ tán hay dọn dẹp đều rất vất vả. Buôn bán thì ế ẩm, chẳng biết đến bao giờ cảnh này mới chấm dứt.

Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Võ Thị Hiền thông tin, những ngày qua, chính quyền xã đã trực tiếp kiểm tra các khu vực bị ngập lụt, hiện nay các khu dân cư ở địa phương nước rút xuống. Đồng thời, xã khẩn trương chỉ đạo các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản cho người dân trước đợt lũ mới.

Phương tiện đi lại khó khăn đoạn đường ngập nước ở thôn Đông Yên. Ảnh: Chí Đại.
Phương tiện đi lại khó khăn đoạn đường ngập nước ở thôn Đông Yên. Ảnh: Chí Đại.

Ông Nguyễn Thức, ở thôn Đông Yên cho hay, chỉ trong đợt mưa lũ này, nước đã tràn vào nhà ông 3 lần. Cứ 2 ngày nước rút thì hôm sau lại dâng. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, con cái đi làm xa nên mỗi lần nước ngập lại phải kê đồ, dọn bùn, rồi dọn lại lần nữa. Gần 70 tuổi rồi, ông chưa từng thấy trận lũ nào kéo dài và thất thường như năm nay.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, ưu tiên thông tuyến giao thông để đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân.

“Tỉnh yêu cầu các xã, phường kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, bố trí nơi neo đậu an toàn; căn cứ diễn biến thời tiết để quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân,” ông Hiển nói.

T. Thành - C.Đại - N. Tín