Đà Nẵng: Sạt lở núi khiến người dân Gié Triêng mất nhà
Đầu tháng 11/2025, một vụ sạt lở núi tại xã Phước Thành, TP Đà Nẵng đã khiến 6 ngôi nhà sập và một người bị thương, đưa nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn.

Ngày 13/11, sau nhiều giờ vượt qua các đoạn đường bị sạt lở, chúng tôi tiếp cận thôn 1, xã Phước Thành, là nơi xảy ra tai họa ngày 2/11. Hơn 10 ngày sau, hiện trường vẫn ngổn ngang, những bức tường vỡ, mái tôn và đất đá phủ khắp, như minh chứng cho sức tàn phá dữ dội của thiên tai.

Ông Hồ Văn Phong (46 tuổi, dân tộc Gié Triêng) lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của căn nhà vừa dựng xong chưa đầy ba tuần. “Cứ tưởng an cư sẽ lạc nghiệp, nào ngờ nợ chưa kịp trả thì nhà đã mất. Giờ trắng tay, chẳng biết bấu víu vào đâu nữa...”, ông Phong nghẹn ngào.

Căn nhà, được vợ chồng ông vay mượn hơn 70 triệu đồng và gom góp nhiều năm, đã bị hàng trăm khối đất đá cuốn trôi chiều 2/11.
Không chỉ gia đình ông Phong, 6 hộ dân Gié Triêng khác ở thôn 4 cũng mất nhà trong trận sạt lở. Một người bị thương khi quay lại lấy đồ đạc, may mắn được cứu kịp.

Cũng ở thôn 4, chị Hồ Thị Nhút (35 tuổi) đứng bên căn bếp sạt lở gần nửa, đôi mắt đỏ hoe: “Phía trước là núi, phía sau là vực sâu. Mỗi khi mưa đến, vợ chồng tôi lại lo cho ba đứa nhỏ. Muốn đi nơi khác cũng không biết đi đâu, mà tiền thì chẳng còn”.

Ông A Lăng Ngọc, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Phước Thành, cho biết: “Hiện toàn xã có khoảng 100 hộ dân sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, rất cần được bố trí tái định cư. Chính quyền địa phương đã kiến nghị TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan hỗ trợ sớm để bà con ổn định cuộc sống”.
