Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Đà Nẵng: Tông xe, chém người cùng đầu tư bất động sản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Tông xe, chém người cùng đầu tư bất động sản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Người anh họ kêu gọi Trọng bán hết nhà đất ở quê để đầu tư bất động sản Đà Nẵng, nhưng đất vướng pháp lý nên cả hai mâu thuẫn, Trọng dùng ô tô đâm, dùng dao chém anh họ trọng thương.

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đức Trọng (42 tuổi, quê xã Ô Diễn, TP Hà Nội, tạm trú đường An Thượng 21, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi giết người.

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, khoảng năm 2020, Trọng được người anh con cô cậu ruột là Trịnh Phương Anh (55 tuổi, trú đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) kêu gọi đầu tư dự án bất động sản tại TP Đà Nẵng.

Trọng và hung khí gây án là con dao dài 60 cm. Ảnh: Nguyễn Tú.
Trọng và hung khí gây án là con dao dài 60 cm. Ảnh: Nguyễn Tú.

Do tin tưởng anh họ nên Trọng đã bán hết đất đai, nhà cửa ở quê để mua đất dự án do Anh giới thiệu với giá 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2022, Trọng biết được dự án này đang tranh chấp và không giống như các thông tin mà Anh cung cấp nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 2/12, Trọng nhớ lại việc mâu thuẫn trên nên đã chuẩn bị dao và điều khiển xe ô tô đến nhà Anh để trả thù. Lúc này, Trọng thấy Anh đang ở quán massage do Anh làm chủ ở trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn) nên nảy sinh ý định dùng ô tô tông và đánh gây thương tích.

Tống đạt các quyết định khởi tố bị can Trọng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Tống đạt các quyết định khởi tố bị can Trọng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Để thực hiện hành vi, Trọng chuẩn bị dao, điều khiển ô tô đến đỗ gần tiệm massage và chờ đến khoảng 23 giờ 20 cùng ngày, khi thấy Anh điều khiển xe rời khỏi tiệm, Trọng phóng xe đi trước, đến gần nhà Anh để mật phục.

Khoảng 15 phút sau, Anh đi bộ vào kiệt đường Nguyễn Đình Chiểu để vào nhà thì Trọng điều khiển ô tô tăng tốc, tông thẳng vào Anh, hất người này văng lên nắp capô rồi rơi xuống đường.

Anh vừa đứng dậy và kêu cứu thì bị Trọng lấy dao chém 2 nhát. Anh vùng dậy ôm Trọng và tri hô thì Trọng bỏ chạy.

Nguyễn Tú