Báo Đại Đoàn Kết Kiều bào

Dải đất mờ sương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dải đất mờ sương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng...”- giai điệu của bài hát cứ theo chúng tôi suốt chặng đường lên Tây Bắc trong những ngày cuối cùng của năm 2015. Lạnh, sương xa, gió núi nhưng Tây Bắc vẫn thật đẹp. Một dải biên cương hùng vĩ và nên thơ.

Dải đất mờ sương

Đồn Biên phòng A Pa Chải.

Tôi đã không ít lần lên Tây Bắc công tác, song cái cảm giác lâng lâng, bồi hồi, pha chút bỡ ngỡ như lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này vẫn vẹn nguyên trong mỗi chuyến đi. Khi tới TP Lào Cai, trời hơi se lạnh, cái lạnh của vùng sơn cước.

Theo Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Lào Cai Nguyễn Đình Dũng, với diện tích tự nhiên trên 8.000km2, dân số 60 vạn người, Lào Cai là điểm đến thú vị về du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh... Hệ thống giao thông thuận tiện giúp Lào Cai trở thành cầu nối quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh của Trung Quốc với Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh của Việt Nam. Lào Cai sở hữu 16 di sản văn hóa, là một trong những tỉnh có nhiều di sản phi vật thể nhiều nhất vùng Tây Bắc.

"Đây là những điều kiện lý tưởng để phát triển mạnh ngành công nghiệp không khói. “Trong năm 2014, chúng tôi đã đón hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch, năm nay dự kiến đạt con số 2,2 triệu lượt khách...”- Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Lào Cai Hà Văn Thắng chia sẻ.

Tới Lào Cai, ai cũng muốn được tới Sa Pa, bởi đây không chỉ là nơi có khí hậu lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng, ngập tràn trong muôn sắc hoa, màu hoa lay-ơn, thược dược, lan rừng... mà hơn hết ở đây còn có Phan Xi Păng- “nóc nhà Đông Dương” mời gọi những người yêu thích du lịch mạo hiểm tới khám phá. Với độ cao 3.143m, đứng trên đỉnh Phan Xi Păng, ta có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cả thế giới mây, gió và cây xanh bao la, ngút ngàn. Xen lẫn với rừng lá kim là các loại hoa đỗ quyên, phong lan, hoàng anh rực rỡ. Khung cảnh trên như đang ru ta lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Du khách dù lần đầu hay những lần tiếp sau đến dãy núi Hoàng Liên dài vô tận ai cũng muốn một lần được chinh phục đỉnh Phan Xi Păng cao ngất giữa trời mây.

Dải đất mờ sương - 1

Phan Xi Păng “nóc nhà Đông Dương”.

Khi nói đến Điện Biên, thường người ta nghĩ ngay về di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” với đồi A1, hầm Đờ Cát... Nhưng đây cũng là vùng đất mang đậm sắc màu văn hóa của 19 dân tộc thiểu số với rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Theo Trưởng phòng Di sản (Sở VH,TT&DL tỉnh Điện Biên) Trần Minh Thư thì Điện Biên với nhiều vẻ đẹp nguyên sơ có thể khiến du khách ngỡ ngàng. Còn Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Điện Biên Đoàn Văn Chì tâm sự, đây là vùng đất lẫy lừng trong kháng chiến nhưng cũng là một địa chỉ thiên nhiên đẹp không phải nơi nào cũng có được.

Ông Chì kể: Điện Biên có ngã ba biên giới A Pa Chải tiếp giáp với Trung Quốc và nước bạn Lào. Người ta thường ví nơi đây là mảnh đất “con gà gáy 3 nước cùng nghe tiếng”. Cũng có thể kể đến di tích Thành Bản Phủ với những cây đa, cây si, cây đề mang biểu tượng đoàn kết giữa miền xuôi và miền ngược, với lễ hội vào ngày 25/2 âm lịch đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Di tích Thành Bản Phủ đã được đưa vào danh sách di sản phi vật thể cấp quốc gia, thu hút đông đảo khách du lịch. Ông Chí còn kể về lễ hội đua thuyền truyền thống; về tháp Chiềng Sơ và Mường Luân- 2 công trình kiến trúc cổ độc đáo được xây dựng bởi hai dân tộc Việt - Lào.

Đến với Điện Biên, không chỉ là những di tích lịch sử cách mạng, với thiên nhiên hào phóng mà còn đến với nền văn hóa ẩm thực độc đáo. Ẩm thực Điện Biên nằm trong ẩm thực Tây Bắc, chế biến tinh tế, sử dụng các gia vị được lấy từ rừng, khiến du khách rất thích thú. Nhưng, nếu ai đã được thưởng thức món nhau bò chiên vừa bùi, lại béo ngậy thì không thể nào quên.

Dải đất mờ sương - 2

Bình yên.

Tây Bắc, dải đất mờ sương với thiên nhiên hùng vĩ, nhiều di sản văn hóa. Song tiếc là đến nay các tiềm năng thế mạnh ấy vẫn chưa phát huy hết thế mạnh. Ví dụ như đã nhiều năm Sa Pa bị quá tải khách du lịch mỗi khi có tuyết rơi, mùa nghỉ dưỡng... bởi hiện Lào Cai chỉ có duy nhất một khách sạn 5 sao, vậy nhưng vẫn chưa có phương án rốt ráo để giải quyết. Có những thời điểm khách du lịch không chỉ thiếu phòng trọ, ngay cả chỗ đỗ xe cũng bí. Nếu hạn chế đó không được kịp thời khắc phục, du lịch Lào Cai khó có thể “cất cánh” được.

Tây Bắc đẹp là vậy, hấp dẫn là vậy nhưng vẫn nghèo và chưa người tới thăm. Đó là điều không chỉ người Tây Bắc trăn trở, mà cũng là nỗi lo chung. Nhất là khi một năm mới đã tới, khi triển vọng cất cánh của kinh tế của đất nước đã rất rõ ràng.

Lê Anh Đức