Đại hội Thường niên VFF năm 2015 đã khép lại với không nhiều những vấn đề nổi bật dù đây là dịp để những người làm bóng đá nhìn lại chặng đường đã qua và đặt ra những mục tiêu cho giai đoạn sắp tới. Vẫn là cách tổ chức hội nghị và đại hội theo nếp cũ khiến nhiều người không tránh khỏi hụt hẫng.
Không có đột biến hay bất ngờ nào tại đại hội thường niên VFF.
Điều đáng quan tâm nhất, đọng lại nhiều nhất sau Đại hội này chính là những phát biểu thẳng thắng của lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao (TC TDTT). Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng TC TDTT đã thẳng thắn nhận xét bóng đá Việt Nam tuy có nhiều sự tiến bộ nhưng nhìn chung vẫn còn một số vấn đề được dư luận phản ảnh, nhìn nhận là chưa tốt. Hiện tượng tiêu cực (bán độ) vẫn còn tồn tại và để lại hệ lụy nặng nề không chỉ cho CLB mà còn cho cả nền bóng đá nói chung. Bạo lực sân cỏ cũng là vấn đề được ông Thắng nhắc đến và đề nghị VFF cùng các CLB cần phải có biện pháp giáo dục cầu thủ tốt hơn nữa. Ông cũng yêu cầu Ban kỷ luật VFF ngoài xử phạt nghiêm khắc, nghiêm minh, cũng cần hoàn thiện Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Quy định kỷ luật tối ưu nhất và mùa giải 2016 cần phải khắc phục triệt để những vấn đề này.
“VFF cần phải có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời những mặt chưa được của bóng đá Việt Nam, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm để lấy lại niềm tin của người hâm mộ”, ông Vương Bích Thắng đã nhấn mạnh. Cùng với đó, những phát biểu gây sốc từ các cấp cao nhất của VFF trong thời gian qua cũng đã được lãnh đạo tổng cục nhắc nhở và có những ý kiến chỉ đạo, các thành viên trong BCH VFF cần phải tiết chế hơn nữa trong cách ứng xử, phát ngôn để vụ việc “không từ chuyện nhỏ xé ra to làm dư luận quan tâm”.
Đại hội thường niên VFF khép lại, đã chẳng có sự đổi mới, thay đổi về nhân sự hay những “quả bom” nào được kích nổ. Không sự xáo trộn nào, kể cả khi BĐVN đang “rối tung, rối mù” như không ít người nhìn nhận. Nội bộ VFF vẫn còn đó những dấu hiệu rạn nứt, sự chán chường ở cấp thượng tầng mà việc ông Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức không tham dự trong cả 2 phiên họp của VFF mới đây.
Dù Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ lên tiếng giải thích là do ông bầu của đội bóng phố Núi quá bận rộn với công việc kinh doanh, vì vậy, bầu Đức đã có đơn xin không dự đại hội thường niên và phiên họp BCH VFF. Nhưng sự vắng mặt này làm dấy lên những nghi ngại về việc Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã chán và xao nhãng công việc chuyên môn ở VFF.
Ông Đức vắng mặt và không phải nhận quá nhiều lời chất vấn mà chỉ là những lời “nhắc khéo” về những phát biểu gần đây của ông liên quan đến bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, đấy chỉ là quan điểm cá nhân, không phải là ý kiến dưới tư cách Phó Chủ tịch VFF. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã bị công kích khá quyết liệt ngay ở đại hội. Vấn đề làm ông Tuấn bị công kích không mới, đấy là sự ôm đồm khi có quá nhiều chức danh từ FIFA, AFC, AFF và VFF. Ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc SLNA, không nêu đích danh ông Tuấn nhưng nói rằng, một lãnh đạo nhận quá nhiều chức danh như thế thì xứng đáng phong… Anh hùng lao động.
Những điều đó đã cho thấy những rạn nứt của thượng tầng bóng đá Việt mà theo cách nói của PCT phụ trách truyền thông đối ngoại Nguyễn Xuân Gụ thì “VFF không mất đoàn kết, chỉ chưa đoàn kết cao”. Dù Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đề nghị Đại hội tập trung vào việc đánh giá, phân tích những hạn chế, tồn tại của bóng đá Việt Nam trong 2 năm hoạt động vừa qua. Những người làm bóng đá cần phải chỉ ra được những bất cập, đồng thời, tìm ra nguyên nhân và giải pháp nhằm đưa nền bóng đá phát triển, hội nhập nhanh chóng. Nhưng khi kết thúc hội nghị đã chẳng thấy có thay đổi gì, chẳng có sự bứt phá nào và nó khiến nhiều người thất vọng.
Hội nghị BCH, Đại hội thường niên VFF kết thúc vào lúc người ta hy vọng vào một sự thay đổi nào đó bằng hành động cụ thể, nhưng nó vẫn cứ diễn biến một cách bình lặng khiến cho những ai yêu bóng đá nước nhà càng thêm bất bình, càng thêm xa lánh bóng đá nhiều hơn. Nền bóng đá nước nhà thực sự đang như đứng trước ngã ba, ngã bảy, không biết chọn con đường nào để đi cho đúng.
Bất chấp những nguyện vọng tha thiết của hàng triệu người hâm mộ trước những vấn nạn nhức nhối của nền bóng đá, mà ông Vương Bích Thắng phát biểu khá thẳng thắn tại đại hội vừa qua, thì dường như cơ quan đầu não của nền bóng đá vẫn không đưa được những biện pháp, phương thức thay đổi táo bạo, cũng như vẫn chưa cho thấy việc chịu lắng nghe và tìm cách thay đổi mình. Mọi thứ vẫn nguyên hiện trạng nên nhiều chuyên gia bóng đá đã chán nản, cảm thấy thất vọng và cho rằng Hội nghị Ban chấp hành VFF, Đại hội thường niên VFF nhiệm kỳ VII chẳng giải quyết được vấn đề gì cho bóng đá Việt Nam.