Chiều 19/4, Công an phường Cô Giang (quận 1, TP HCM) tạm giữ Lý Diệu Minh (22 tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản.
Theo đó, vào trưa cùng ngày, người dân thấy nam thanh niên mặt đầy máu, hoảng hốt chạy ra từ căn nhà trong hẻm 219 Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1), tri hô “cướp, cướp”. Cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố gọi cửa nhiều lần nhưng căn nhà khoá chặt cửa, im phăng phắc. Khi mọi người phá cửa xông vào, phát hiện nhiều vết máu trên nền nhà. Chia làm nhiều hướng tìm kiếm, cảnh sát phát hiện Minh trốn trong tủ quần áo trên gác, người dính máu.
Tại trụ sở công an, lúc đầu Minh nói rằng đó là nhà của bạn gái, song sau đó thừa nhận đã lên kế hoạch cướp 10 lượng vàng của tiệm kim hoàn trên đường An Dương Vương. Minh khai, do tiêu xài hết 300 triệu đồng gia đình đưa để đặt cọc mua ôtô nên tìm cách kiếm tiền bù lại. Sáng nay hắn ra tiệm vàng đặt mua 10 lượng, yêu cầu giao vào nhà bạn gái trên đường Trần Hưng Đạo. Khoảng 11h, nam nhân viên tiệm vàng đến giao hàng, Minh kêu lên gác lấy tiền. Tuy nhiên, anh ta tiếp tục yêu cầu nhân viên về lấy thêm 10 lượng vàng nữa vì “có việc cần đột xuất”.
Nhân viên tiệm vàng không đồng ý, đồng thời xách bịch vàng ra về. Khi anh này vừa bước xuống cầu thang, Minh bất ngờ rút dao kề cổ, buộc đưa vàng. Nạn nhân gạt dao bỏ chạy nhưng vẫn bị Minh đâm bị thương ở mặt và tay. Cảnh sát đang làm rõ lời khai của Minh, mở rộng điều tra vụ án.