Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 24/7, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đã đến thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước tiêu biểu như Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh cùng hàng nghìn chiến sĩ cách mạng yên nghỉ tại vùng đất thiêng Côn Đảo.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang thành phố anh hùng; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an thành phố và Nhóm phục dựng ảnh Teamlee tổ chức chương trình trao di ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1 trên địa bàn thành phố, tại các phường Bình Đông, Bàn Cờ, Tam Thắng từ ngày 24 đến 25/7.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh thành phố, trải qua nhiều năm tháng, những tấm ảnh liệt sĩ đã phai mờ, rách nát, chỉ còn lưu giữ những đường nét mờ nhạt. Đối với thân nhân, đó không đơn thuần là một bức ảnh, mà là kỷ vật thiêng liêng, là hình bóng của người thân đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bằng sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cùng tinh thần trách nhiệm, lòng tận tâm của đội ngũ phục dựng, từng đường nét trên gương mặt các anh hùng liệt sĩ được tái hiện một cách chân thực, cẩn trọng. Mỗi bức ảnh được hồi sinh không chỉ giúp lưu giữ ký ức của một gia đình mà còn góp phần khơi dậy niềm tin, tiếp thêm động lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cũng theo đại diện Bộ Tư lệnh thành phố, đến nay chương trình đã tiếp nhận gần 500 ảnh liệt sĩ; trong đó 150 bức ảnh đã được phục dựng hoàn thành, in, đóng khung để trao tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trước đó, ngày 23/7 Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện TeamLee tổ chức lễ trao ảnh phục dựng liệt sĩ đợt 1, trao tặng 54 bức ảnh chân dung đã được phục dựng đến thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Chương trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch "cao điểm 500 ngày đêm", góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông qua chương trình, Bộ Tư lệnh thành phố và Công an thành phố mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy sức mạnh của công nghệ, của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân trong hành trình gìn giữ ký ức lịch sử, tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi bức ảnh được hồi sinh là một ký ức được gìn giữ, là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để hình ảnh của các Anh hùng liệt sĩ tiếp tục sống mãi trong trái tim đồng đội, người thân và các thế hệ hôm nay, mai sau.

T.Luân-T.Trung-N.Hùng