Đau lòng nữ sinh...
Gần đây, một số clip nữ học sinh đánh nhau được tung lên mạng với tần suất và mức độ ngày càng nghiêm trọng, khiến dư luận lo lắng. Nguyên nhân đã và đang được các chuyên gia giáo dục và tâm lý phân tích. Công an cũng đã vào cuộc điều tra nhiều vụ việc. Ở góc độ quản lý, nhiều trường đã có biện pháp xử lý nhưng dường như tình hình vẫn chưa yên.

Những clip nữ sinh đánh nhau được tung lên mạng
một cách thiếu trách nhiệm đã tạo ra những hậu quả xấu.
Liên tiếp các vụ việc đau lòng
Ngày 29/5, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 4 phút, quay cảnh một nữ sinh bị 4 cô gái bịt khẩu trang, tay cầm mũ cối, mũ bảo hiểm, lao vào đấm đá túi bụi ở đường. Theo thầy Đinh Sỹ Cổn - Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), vụ việc trên xảy ra tại xã Thường Nga. Nạn nhân là nữ sinh học lớp 12 của trường. Do trường đã tổng kết nên việc tiếp nhận thông tin rất khó. Đối với 4 người hành hung, nhà trường đang phối hợp với công an địa phương xác minh. Còn theo Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc, nữ sinh bị đánh quê xã Nhân Lộc, phải nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.
Trước đó, cuối tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip hai nữ sinh đánh nhau trong sự cổ vũ của các bạn cùng lớp. Hai nữ sinh trong vụ việc là Nguyễn Thị M. (lớp 10A7) và Cao Thị Khánh L. (lớp 10A2). Cả 2 đều đang học tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai). Theo hai học sinh kể lại thì nguyên nhân do L. đã lên mạng xã hội để nói xấu một người bạn tên là S về một việc xảy ra trước đó. Sau đó, S. kể lại sự việc cho M. nghe. Sau cuộc nói chuyện, 2 nữ sinh này xảy ra mâu thuẫn, ghét nhau và liên tục nhắn tin, đưa lên facebook để nói xấu nhau.
Tiếp đến, ngày 4/5, trên mạng xã hội lan truyền video dài hơn một phút với nội dung nữ sinh đánh bạn chảy máu mũi ngay tại lớp học. Trong clip, một nữ sinh vừa tát liên tiếp vào mặt bạn vừa đếm đến... 50 cái thì dừng lại. Những cú tát trực diện khiến mặt nữ sinh bị đánh sưng tấy, máu mũi bật ra ướt đầm áo. Chứng kiến sự việc, các học sinh khác không can ngăn, còn đứng ngoài đếm cùng và cổ vũ đánh “cho tròn 50 cái”. Sự việc trên xảy ra tại trường THCS 15/10, đóng tại tiểu khu Tiền Tiến (Mộc Châu, Sơn La). Hai nữ sinh liên quan học lớp 8, do xích mích cá nhân trên mạng dẫn đến sự việc. Sau khi họp bàn, căn cứ vào quy định của Sở GD-ĐT, hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất đuổi học 1 tuần đối với nữ sinh tát bạn và hạ hạnh kiểm học sinh này trong năm học 2015-2016.
Chiều 10-5, mạng xã hội lại xuất hiện video với nội dung nữ sinh mặc áo xanh bắt bạn gái quỳ xuống giữa đường rồi liên tiếp tát vào mặt, đá vào bụng kèm theo những câu chửi thề. Những người chứng kiến không ai can ngăn. Cơ quan chức năng đã xác minh nữ sinh đánh bạn đang học lớp 9 Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) và nữ sinh bị đánh học lớp 9 Trường THCS xã Nhất Hòa (Bắc Sơn). Cũng ngày 10/5, một số trang mạng xã hội đã chia sẻ một clip dài 1 phút 37, quay cảnh đánh hội đồng của 3 thiếu nữ với một học sinh nữ đang đeo khăn quàng đỏ, gây xôn xao cộng đồng mạng. Đoạn clip này cho thấy, 3 nữ sinh khoảng 13 -14 tuổi, mặc áo khoác, đeo khẩu trang lao vào đánh, đấm, đạp một nữ sinh mặc đồng phục và đeo khăn quàng đỏ. Đặc biệt, một người trong số đó đã hỏi tội nữ sinh bị đánh bằng một câu tiếng Anh. Với cảnh hỏi tội cạnh một ghế đá, tiếng một nữ sinh nói: “Nói tiếng Việt đi, chớ tiếng Anh nó không hiểu…”. Sau đó, nữ sinh mặc áo khoác áo đen, mặt đeo khẩu trang có tên Hiền đã lao vào lên gối, đấm đá tới tấp vào người nữ sinh. Tiếp đó, 2 nữ sinh còn lại hùa vào đánh hội đồng và buông những lời lẽ thô tục, mặc cho nữ sinh kia phân bua, van xin.
Ông Nguyễn Đức Thành, chuyên viên phụ trách THCS - Đoàn đội (Phòng GD-ĐT TP Hội An, Quảng Nam), cho biết đã xác định được các thiếu nữ đánh nhau trong video này là hai nữ sinh học lớp 8 Trường THCS Kim Đồng và THCS Nguyễn Du. Hai nữ sinh này chỉ vì tranh cãi nhau chuyện bản quyền một bài hát trên Facebook. Lời qua tiếng lại không phân thắng bại, hai nữ sinh hẹn nhau “quyết chiến”.
Bí cách giải quyết
Chỉ vì những lời nói qua lại trên mạng xã hội mà một số học sinh nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thách thức, hẹn gặp nhau để “nói cho ra lẽ” rồi quay phim tung lên mạng… Sau khi các vụ việc này xảy ra, phụ huynh, giáo viên, quản lý các trường đều bất ngờ bởi với họ, những học sinh đó đa phần đều là con ngoan, là học sinh khá, vốn dĩ hiền lành.
Ông Phạm Văn Đại- Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Gia Lai) sau khi có việc xảy ra với học sinh trường mình đã chia sẻ với báo chí rằng “Tôi rất buồn vì học sinh của mình đã xử sự với nhau như vậy, do nhận thức của các em còn rất hạn chế, do cảm xúc cá nhân của các em còn bồng bột, nếu không có điện thoại, không có Facebook thì các em sẽ không chửi nhau, nói xấu nhau thì chắc không có vụ đánh nhau”.
Đúng như nhận định của thầy hiệu trưởng, các em học sinh ở tuổi nông nổi, khó kìm nén cảm xúc nhưng có lẽ không thể đổ lỗi cho sự phát triển của công nghệ gồm điện thoại thông minh và Facebook. “Chúng ta không thể kìm hãm sự phát triển, càng không thể kiểm soát suy nghĩ của học sinh, nhưng điều chúng ta cần làm và có thể làm được giúp học sinh tận dụng Facebook để trao đổi bài vở, kinh nghiệm học tập, đồng thời cư xử văn minh và hòa nhã”- Thầy giáo Hà Huy Lâm, cựu giáo viên Trường THPT Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ.
Trước thực trạng này, cũng có những trường đã đề nghị công an và phụ huynh phối hợp cùng ngăn chặn tình trạng học sinh dùng Facebook lôi kéo, lập băng nhóm để đánh nhau giữa các trường. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia giáo dục đều cho rằng ngoài việc tìm cách ngăn chặn, điều cần làm ngay là phải trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho các em. Chuyện học sinh đánh nhau đau lòng, nhưng việc đáng lo ngại hơn cho xã hội là quá nhiều em khác thản nhiên với hành động xấu, thờ ơ với nỗi đau của bạn mình, thậm chí còn cổ vũ khuyến khích.
Thế giới mạng với những tính năng hiệu quả trong việc tương tác đã trở thành nơi học sinh có thể thoải mái “xả” những bức bối, khó chịu của mình về trường, lớp, bạn bè, thậm chí với cả giáo viên. Vì thế, ngay từ tháng 1/2013, Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã đưa ra những quy định khi lên facebook dành cho học sinh nêu rõ: Khi lên facebook “không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những từ viết tắt,… Trên thực tế thông báo này của Trường THPT Lương Thế Vinh đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Trước những rắc rối mà thế giới ảo có thể đem lại cho học sinh, PGS Văn Như Cương, hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh đã có lời khuyên đối với các phụ huynh rằng hãy dạy con cái mình sống nhiều hơn với các thế giới có thật xung quanh mình. Hãy làm sao để chúng nói chuyện, trao đổi, tâm sự về những điều đang xảy ra hàng ngày nhiều hơn với người thân trong gia đình chứ đừng suốt ngày đuổi theo những ảo ảnh trên mạng.
Hay như gợi ý của TS.Giáo dục Nguyễn Thụy Anh, chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em, thì chúng ta cần tìm hiểu để sử dụng và ứng xử mà không bị phụ thuộc vào công nghệ, hay tệ hơn là có thể còn trở thành nạn nhân.