Đê cấp thiết, thi công kiểu 'rùa bò'

Nguyễn Chung 07/12/2015 13:10

Dự án tu bổ, nâng cấp đê Hao Hao dài 8km, chạy qua 2 xã Hùng Sơn và Anh Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) được xếp loại công trình cấp thiết bởi nó liên quan đến sinh mạng, cuộc sống của hàng nghìn con người. Công trình có tổng mức đầu tư lên đến gần 15 tỷ đồng, thời hạn thi công trong vòng 8 tháng. Vậy nhưng, sau gần 4 năm kể từ ngày xây dựng, đê Hao Hao vẫn đang trong tình trạng ì ạch, nham nhở. 

Đê cấp thiết, thi công kiểu 'rùa bò'

Cty Tuấn Long thi công đê Hao Hao theo kiểu “rùa bò”.

Dân dài cổ chờ

Trận lũ lịch sử năm 2011 tràn qua làm vỡ đê Hao Hao, gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế đối với người dân hai xã Hùng Sơn, Anh Sơn. Lũ qua, bao khó khăn bộn bề nhưng UBND tỉnh Thanh Hoá vẫn quyết định dành ra một khoản tiền không nhỏ để xây dựng công trình đê Hao Hao. Việc này, nhằm đáp ứng mong muốn mang tính cấp thiết của bà con nhân dân và chính quyền địa phương hai xã nêu trên yên tâm sản xuất, trồng trọt trên cánh đồng của mình.

Cụ thể, tháng 10/2011, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, nâng cấp đê Hao Hao, với tổng mức đầu tư là 14,941 tỷ đồng, giao cho UBND huyện Tĩnh Gia làm chủ đầu tư với thời gian thi công tối đa là 240 ngày. Sau khi cân nhắc, “chọn mặt gửi vàng”, UBND huyện Tĩnh Gia chỉ định Cty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Tuấn Long (Cty Tuấn Long) đảm nhiệm vai trò nhà thầu thi công.

Ngày khởi công, bà con nhân dân vui mừng vì rồi đây, con đê mới sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của họ mỗi khi mùa mưa lũ về. Hàng nghìn con người sẽ không còn phải hứng chịu cảnh cả làng, cả xã phải dắt díu nhau chạy lũ… Nhưng sự mong mỏi của nhân dân Hùng Sơn, Anh Sơn cứ thế trôi theo năm tháng.

Con đê có tổng chiều dài hơn 8km đáng nhẽ phải được Cty Tuấn Long thi công xong trong 8 tháng, nhưng đến nay đã 4 năm qua đi nhà thầu mới chỉ “tạm” thi công xong được phần hạ lưu (đoạn chạy qua xã Anh Sơn), có chiều dài khoảng 3,8km. Hơn 4km trên địa phận xã Hùng Sơn vẫn nằm trong tình trạng ì ạch, nham nhở.

Đánh mất niềm tin

Gặp chúng tôi ngay trên con đê được đổ mái bằng đất đỏ, chỗ trồi sụt, tróc lở nham nhở, ông Đào Cương Quyết - một người dân tại xã Hùng Sơn không giấu được sự bức xúc của mình: “Chẳng biết họ (Cty Tuấn Long) thi công kiểu gì mà cứ lâu lâu thấy đổ được vài xe đất, đóng được vài cái cọc rồi lại bỏ bẵng đi đâu mất. Với cách làm này thì đừng nói là 8 tháng, có đến 8 năm cũng chưa chắc đã xong!”.

Ông Trương Quang Điện -Trưởng thôn Song, xã Hùng Sơn cho biết: Thôn thuộc vùng rốn lũ của xã, nếu công trình không kịp thời hoàn tất thì hơn 1.400 nhân khẩu cùng mấy chục héc ta hoa màu của bà con sẽ bị nhấn chìm trong biển nước nếu xảy ra thiên tai. “Kỳ họp HĐND nào của xã, chúng tôi cũng đem ra kiến nghị nhưng không hiểu sao, dự án vẫn chỉ thi công kiểu cầm chừng, đối phó… Mấy năm trở lại đây, người dân trong thôn luôn phải sống trong tâm lý thắc thỏm, nín thở chờ mùa mưa bão qua!” – ông Điện bức xúc nói.

Nói về tiến độ “rùa bò” của dự án, ông Cao Đình Tuân - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn xác nhận: “Đúng là kỳ họp HĐND nào, cử tri cũng đề xuất, kiến nghị và chúng tôi cũng đã tập hợp ý kiến gửi lên trên, nhưng chả thấy tiến triển thêm là mấy. Nghe đâu là nhà thầu thiếu vốn!(?)”. Cũng theo tính toán của ông Tuân, nếu xảy ra lũ lớn, nước tràn qua đê, chắc chắn thôn Đông và thôn Song, cùng hàng trăm héc ta hoa màu của bà con trong xã sẽ không cách nào cứu vãn. Phải chăng, UBND huyện Tĩnh Gia đã “gửi gắm niềm tin” nhầm chỗ?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đê cấp thiết, thi công kiểu 'rùa bò'