Đêm nay ở đất Thần Kinh

( Ngày14/5/2018) 28/12/2018 09:00

Đại Đoàn Kết Online trân trọng giới thiệu tới độc giả bài thơ "Đêm nay ở đất Thần Kinh" của nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Đêm nay ở đất Thần Kinh,
Gióng chuông Thiên Mụ, họa hình thiên lương.
Hoa sen trắng ở bên đường,
Một mình ta thức, tắm hương của giời...

Mắt huyền nhốt ánh trăng tươi,
Nhập thân vào những đầy vơi cõi phàm.
Rời ta, em vẫn lam làm,
Tay thon vuốt nhẹ phím cầm nam ai...

Thực buồn khi cạn thời trai,
Tóc râu bạc hết, không hoai nổi tình.
Đêm nay ở đất Thần Kinh,
Ta mơ em giữa những thinh lặng buồn...

Hồng Thanh Quang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đêm nay ở đất Thần Kinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO