Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đến với dân bằng cả tấm lòng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đến với dân bằng cả tấm lòng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày sau khi nước lũ rút, cuộc sống của người dân khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk dần trở lại nhịp bình thường. Trường học, chợ búa, trạm y tế đã mở cửa hoạt động trở lại. Thế nhưng, ở nhiều thôn của xã Tuy An Đông như Phú Hội, Hà Yến, Bình Thạnh, Diêm Điền.

Những người lính luôn có mặt bên dân tiếp tục trở thành điểm tựa vững vàng. (ảnh Đ.S)
Những người lính luôn có mặt bên dân tiếp tục trở thành điểm tựa vững vàng. (ảnh Đ.S)

Dấu tích tang thương vẫn còn chất chồng, giữa bộn bề khó khăn ấy, hình ảnh những người lính luôn có mặt bên dân tiếp tục trở thành điểm tựa vững vàng. 

Chỗ dựa của dân lúc gian khó   

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, chia sẻ: “Chưa năm nào địa phương phải gánh chịu thiên tai nặng nề như đợt mưa lũ vừa qua. Xã có 11 người chết, hơn 10.000 nhà dân bị ngập, hư hỏng nặng hàng loạt công trình văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, tổng thiệt hại ước tính vượt 1.000 tỷ đồng”.

Chính quyền đã chủ động triển khai “4 tại chỗ”, huy động toàn bộ lực lượng tại địa phương cùng người dân ứng cứu, hỗ trợ ban đầu. Nhưng trước quy mô thiệt hại quá lớn, xã rất cần sự chung tay của tỉnh, các ngành chức năng, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm từ nhân lực, nhu yếu phẩm đến kinh phí khôi phục nhà ở, sản xuất; đặc biệt là hỗ trợ cho học sinh, các trường học bị ảnh hưởng, ông Biên cho hay.

Ông Biên cũng kiến nghị ngân hàng sớm có chính sách khoanh nợ, giảm lãi suất, cho vay mới để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trong những ngày khó khăn nhất ấy, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) vẫn kiên trì bám địa bàn, thực hiện phương châm: “Khi nào bà con ổn định, bộ đội mới rời đi.” Các tổ công tác tỏa xuống từng thôn, từng tuyến đường, miệt mài dọn dẹp công trình công cộng, tháo dỡ vật cản, thông cống rãnh, thu gom rác, giúp địa phương sớm khôi phục nhịp sống.

Trung tá Ngô Xuân Duy, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 95, cho biết: đơn vị đã dọn sạch 10 điểm trường tiểu học, 3 điểm trường mầm non, trạm y tế xã, đài liệt sĩ và hơn 10km đường liên thôn. Mỗi tối, đơn vị đều giao ban để đánh giá kết quả từng hướng, quán triệt đảm bảo an toàn và nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân, dân.

Trên tuyến đường ĐH31, những vết sạt lở còn loang lổ, bên mái nhà xiêu vẹo, bà Phạm Thị Kim Phụng (54 tuổi) rớm nước mắt: “Nước lên nhanh quá, tôi chạy vội lên đồi trú tạm. Con cái mỗi đứa một nơi, nhà ai cũng ngập. Nay thấy bộ đội về, tôi mừng quá trời.”         

Còn ông Phạm Thiên Thu (47 tuổi) nhìn đống thóc lúa bốc mùi ẩm chua mà xót xa: “Lúa thối hết rồi. Lúc lũ lên, tôi dùng ca nô tự chế chạy cứu mấy người trong thôn. Nay bộ đội về dọn giúp, chứ việc vậy không có bộ đội chắc dân làm không xuể.”

Sáng sớm, không khí ở các tuyến đường đã rộn ràng hơn. Bộ đội làm việc không ngơi tay, bà con, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, lại mang nước, gói mì, chiếc bánh tự tay làm chia cho các anh những hình ảnh đẹp đẽ, ấm áp tình quân dân.

Hạ sĩ Khin, người dân tộc Gia Rai, vừa kéo những cành cây gãy vừa cười: “Mệt nhưng vui lắm, bà con thương bộ đội, nên tụi em cũng muốn cố hết sức để giúp lại.”

Tấm lòng người lính gửi học sinh vùng lũ

Lũ cuốn trôi giấy vở, bút thước của nhiều học sinh. Hiểu nỗi khó khăn ấy, tranh thủ giờ nghỉ trưa hiếm hoi, chiến sĩ Trung đoàn 95 đã góp chút phụ cấp ít ỏi để mua sách, vở, bút viết tặng các em. Tại Ban CHQS xã Tuy An Đông, chiến sĩ Sư đoàn 2 và dân quân xã cùng nhau gói bánh kẹo, xếp vở bút. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp.

Sách vở các em nhỏ lấm lem bùn đất sau trận lũ lịch sử. (ảnh X.H)
Sách vở các em nhỏ lấm lem bùn đất sau trận lũ lịch sử. (ảnh X.H)

Hạ sĩ Nguyễn Gia Huy (quê Sông Hinh) xúc động: “Nhà tôi cũng bị ngập, mấy đứa nhỏ trôi hết sách vở, nên tôi hiểu lắm, con góp được gì thì góp, miễn các em sớm đi học lại”.

Nhận những tập vở mới từ tay bộ đội, em Trần Huyền Trâm (lớp 1A5) reo lên thích thú. Anh trai em, cháu Trần Ngọc Thiên, lễ phép nói: “Sách vở ướt hết rồi ạ, chúng cháu cảm ơn các cô chú bộ đội. Chúng cháu hứa sẽ chăm ngoan.”

Lũ đến, lũ đi để lại khung cảnh xót xa, hoang tàn. Nhưng từ những tình thương, tình yêu quý của những chiến sĩ bộ đội luôn kề vai sát cánh đã khiến cho người dân vùng lũ nguôi ngoai những đau thương.

Xuân Hiếu – Đình Sang