Nhiều người nghĩ rằng nuôi ong là để lấy mật, điều đó đúng, nhưng đối với nghệ sỹ Ren Zi của Trung Quốc, ong còn có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, hay các tấm bản đồ được thể hiện một cách chính xác.
Bản đồ thế giới do các chú ong thợ được Ren điều khiển tạo nên (Nguồn: Oddcentral)
Ren là người rất thích ong đến nỗi anh tự nhận mình là một người nuôi ong hơn là một nghệ sỹ chuyên nghiệp. Anh bắt đầu nuôi ong từ năm 2007 và chỉ trong một năm, với tình yêu loài ong, anh đã nắm rõ những kỹ thuật nuôi. Khi đã đạt đến trình độ nuôi ong siêu đẳng, Ren bắt đầu nghĩ đến cách điều khiển di chuyển của loài này, bằng cách kiểm soát ong chúa. Sau một thời gian luyện tập, Ren đã có thể điều khiển di chuyển của một đàn ong theo ý thích của mình.
Để bắt những chú ong vẽ được một tấm bản đồ, Ren đặt một tấm bản đồ thế giới bên trong tổ ong. Sau đó anh điều khiển ong chúa đến các vị trí khác nhau để các ong thợ xây dựng tổ theo các vị trí mà anh muốn. Các chú ong thợ cứ đắp dần cho tổ theo các vị trí mà Ren định sẵn nên tạo thành các điểm lồi hơn bình thường, từ đó tạo nên một tấm bản đồ bằng sáp ong.
Ren cho biết quá trình làm việc với loài ong đã dạy cho anh nhiều điều. Ví dụ, con người thường xây dựng theo chiều hướng lên trên, trong khi loài ong lại làm ngược lại. Chúng có xu hướng xây dựng theo chiều hướng xuống dưới bởi không muốn thách thức trọng lực.
Trong quá trình làm việc, Ren bị ong chích rất nhiều lần, đặc biệt khi anh cố gắng can thiệp vào quá trình xây tổ của chúng. Tuy nhiên, sau đó Ren dần quen với việc bị chích và biết cách tránh ong đốt mà không cần mang đồ bảo hộ.
Hiện nay Ren đã có hẳn bộ sưu tập bản đồ nhiều nước, châu lục làm bằng sáp ong do chính các chú ong thợ tạo nên. Các tác phẩm của Ren đã được trưng bày tại một số triển lãm nghệ thuật ở Đài Bắc, Thượng Hải, Milan, Bắc Kinh và Venice.