Bất kỳ một người con trai nào khi đến tuổi trưởng thành đều phải làm Lễ cấp sắc. Đó vừa là nghĩa vụ, là bổn phận, vừa là niềm tự hào đối với mỗi cá nhân trong cộng đồng người Dao Thanh Phán ở Ba Chẽ, Quảng Ninh.
Trong các giá trị văn hóa mà người Dao giữ gìn được, thì có nhiều phong tục tập quán của người Dao vẫn còn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như: Trang phục, tiếng nói, lễ hội, lễ cấp sắc, lễ nhảy lửa, đám cưới và một số nghi lễ liên quan đến vòng đời khác. Đặc biệt, Lễ cấp sắc là một nghi lễ mang đậm truyền thống dân tộc nhất, bản sắc văn hóa đó đã ảnh hưởng sâu xa đến từng cá nhân trong cộng đồng người Dao.
Với cộng đồng người Dao Thanh Phán ở huyện miền núi Ba Chẽ, Lễ cấp sắc (Lễ đặt tên) là lễ quan trọng nhất, bởi đây là lễ công nhận người đàn ông chính thức là con cháu Bàn Vương - được coi là Thủy tổ của người Dao. Sự ra đời và tồn tại của nghi lễ này, thể hiện đặc trưng văn hóa tộc người, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và duy trì truyền thống giáo dục trong cộng đồng người Dao Thanh Phán.
Diễn trình lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán ở Ba Chẽ được thể hiện qua Lễ dâng hương, Lễ khai đàn, Lễ dâng đèn, Lễ Thượng quang (lễ tế trời), Lễ giao dấu ấn, Lễ cấp binh và Lễ kết hôn. PV Báo Đại Đoàn Kết đã có mặt trong một buổi lễ cấp sắc ở Ba Chẽ, ghi lại những hình ảnh về nghi thức tâm linh độc đáo này.