Độc đáo núi lửa
Thật kỳ lạ là, những ngọn núi lửa, cho dù đã ngủ yên từ lâu hay đang phun trào nham thạch lại có sức hút lạ đối với du khách trên toàn thế giới.
Đảo Santorini nổi tiếng với những ngôi nhà được sơn trắng tinh
1. Santorini, Hy Lạp
Đảo Santorini của Hy Lạp nổi tiếng với những ngôi nhà được sơn trắng tinh bám theo sườn núi đa sắc mầu, nhưng ít ai biết rằng hòn đảo này là tàn dư của một miệng núi lửa hình thành từ năm 1600 trước Công nguyên với vụ phun trào lớn nhất trong lịch sử. Vùng bờ biển bên trong miệng núi lửa là một bờ vực thẳng đứng với độ sâu trên 300m từ điểm cao nhất, phô bày các địa tầng khác nhau của dung nham cứng hóa trên đỉnh và đô thị chính được xây dựng tại chóp của vực.
Đất núi lửa Santorini xốp nên giữ nước khá tốt ngay cả khi có rất ít mưa. Ưu điểm này kết hợp với hàm lượng khoáng chất trong đất khiến cho hòn đảo trở thành vùng đất lý tưởng để trồng nho. Hòn đảo 75km2 ngày nay là quê hương của 14km2 vườn trồng nho, đa số trồng assyrtiko - một loại nho thượng hạng đặc trưng của đảo núi lửa này.
Đảo Nea Kameni nằm ở trung tâm của lòng chảo núi lửa Santorini
Ngày nay, Santorini đã thu hút nhiều khách tham quan trên khắp thế giới và mang đến cho họ cơ hội nếm nho tại vườn Domaine Sigalas, ở vùng ngoại ô của Oia cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đảo Nea Kameni không người ở, nằm ở trung tâm của lòng chảo núi lửa Santorini.
2. Núi Mayon, Philippines
Nằm cách Manila 450 km về phía đông nam trên đảo Luzon, Mayon là núi lửa hoạt động thường xuyên nhất ở xứ xở vạn đảo, với hơn 49 lần phun trào trong suốt 400 năm qua. Lần phun trào gần đây nhất là hồi tháng 9/2014 khiến hàng nghìn người phải rời bỏ vùng đi nơi khác sinh sống.
Mayon nổi bật với kiểu dáng hình nón cân xứng hoàn hảo
Mayon có độ cao hơn 2.400 mét so với mực nước biển và thuộc loại núi lửa xếp tầng. Nó có kiểu dáng hình nón dốc đứng do nhiều lớp nham thạch tạo thành và thu hút bởi sự cân xứng hoàn hảo.
Du khách đến đây sẽ được ngắm cảnh các thị trấn của tỉnh Albay với biển Thái Bình Dương bao quanh. Mayon còn có khu tàn tích Cagsawa, nơi một thời đã có nhà thờ Franciscan thế kỷ 18, nó bị phá hủy bởi lần phun trào năm 1814. Tháp bằng đá hiện vẫn tồn tại như là một đối tác nhân tạo cho kỳ quan thiên nhiên ở xa.
3. Núi Kelimutu, Indonesia
Kelimutu là một núi lửa, gần thị xã Moni ở trung bộ đảo Flores của Indonesia. Kelimutu thu hút khách du lịch bởi có 3 đỉnh hồ miệng núi lửa có màu thay đổi. Hồ người già thường có màu xanh da trời, cách hai hồ Chàng trai trẻ và thiếu nữ có màu xanh lục và Mê hoặc và nổi bật có màu đỏ được tách bởi một tường miệng núi lửa chung.
Một trong những hồ tuyệt đẹp của núi Kelimutu
Điểm đặc biệt là cứ sau một khoảng thời gian nhất định màu nước trong ba hồ lại thay đổi. Năm 2009, màu nước của cả ba hồ chuyển sang xanh lục nhạt. Tháng 12-2008, màu nước trong hai hồ thay đổi. Từ màu đen, nước trong hai hồ phía đông lần lượt chuyển sang xanh lục thẫm và xanh dương. Nước trong hồ phía tây vẫn giữ màu đen.
Các nhà khoa học giải thích rằng các mầu là do phản ứng hóa học xảy ra khi khí phun ra từ những lỗ dưới đáy hồ tiếp xúc với khoáng chất của hồ. Viện Khoa học Indonesia khẳng định nếu nước trong một hồ chuyển sang màu xám thẫm thì đó là dấu hiệu báo trước núi lửa sắp phun trào.
Trong khi đó, người dân sống xung quanh vẫn giữ vững niềm tin rằng, hồ là nơi an nghỉ của các linh hồn đã ra đi và hồ đổi mầu đột ngột là do sự di chuyển của linh hồn.
4. Núi Phú Sĩ, Nhật Bản
Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất của Nhật Bản với độ cao tuyệt đối: 3.776 mét và trải dài trên địa phận tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi, ở phía Tây Nam Tokyo. Ngọn núi có hình dáng như một tam giác cân và là biểu tượng của đất nước mặt trời mọc.
Núi Phú Sỹ là biểu tượng của Nhật Bản
Phú Sĩ đã trở thành là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thi sĩ, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia qua hàng ngàn năm bởi vẻ đẹp “không tuổi”. Đỉnh núi Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ, tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ. Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt lớn, bao gồm Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu và Shoji. Cùng với Hồ Ashi ở gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho ngọn núi. Ngoài ra, khu rừng Aokigahara ở chân phía Tây Bắc của núi cũng khơi gợi trí tò mò cho nhiều du khách bởi vẻ bí ẩn của nó, trong khi dân gian tương truyền rằng ở đó có quỷ sứ và yêu tinh.
Đây là một núi lửa còn hoạt động, song ít rủi ro bởi núi chưa phun trào kể từ năm 1707.