Độc đáo phiên chợ “một năm một lần” lâu đời bậc nhất Thủ đô
Với nhiều thế hệ người Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược không chỉ là nơi mua bán mà còn là miền ký ức thân thương mỗi độ xuân về. Biết bao người vẫn nhớ cảm giác theo bà, theo mẹ đi chợ những ngày giáp Tết, ngắm cành đào hồng thắm, chọn chậu quất trĩu quả và hòa mình vào dòng người tấp nập giữa những con phố nhỏ đậm hồn xuân.
Những ngày giáp Tết, chợ hoa Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại rộn ràng mở cửa, như nhuộm cả góc phố cổ bằng sắc đào, quất và muôn loài hoa xuân. Không chỉ là nơi mua sắm, phiên chợ lâu đời này còn trở thành điểm hẹn thân quen, nơi người dân và du khách tìm về để cảm nhận trọn vẹn không khí Tết giữa lòng Thủ đô.

Phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần mỗi năm, thường kéo dài từ khoảng ngày 15 đến 30 tháng Chạp, rực rỡ sắc đào, quất và bày bán nhiều mặt hàng trang trí Tết truyền thống đậm nét văn hóa của Thủ đô.
Năm nay, hoạt động “Tái hiện chợ hoa Hàng Lược” chính thức diễn ra từ ngày 31/1, kéo dài trong 16 ngày, trải rộng trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và khu vực đường bích họa Phùng Hưng, tạo nên không gian xuân rộn ràng giữa lòng phố cổ.

Không gian “phố xưa” được tái dựng với những quầy hàng mang dáng dấp cũ kỹ, bảng hiệu viết tay cùng các vật dụng giả cổ, gợi nhớ khung cảnh buôn bán tấp nập của Hà Nội một thời.



Những chậu quất thế bonsai từ làng quất Tứ Liên được nhiều người ưu ái lựa chọn nhờ dáng đẹp, sai quả và phù hợp trưng bày trong không gian ngày Tết.


















