Xã hội

Đội nắng mưu sinh

Nguyên Du 30/03/2024 11:28

Thời tiết miền Tây những ngày này nắng nóng khắc nghiệt. Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều người lao động vẫn phải căng mình để mưu sinh.

Theo trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày qua, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Nam bộ phổ biến từ 36 đến 39 độ C. Tại Bạc Liêu nhiệt độ trung bình 38 độ. Riêng khu vực trung tâm thành phố Bạc Liêu do có hiệu ứng đô thị nên nhiệt lên trên 38 - 39, không khí vô cùng ngột ngạt và oi nóng.

z5284930320362_30c08a1b87b5acb552e5218aeb1963a0.jpg
Người thợ hồ làm việc giữa trời nắng như đổ lửa.

Thời tiết khắc nghiệt, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường bê tông khiến người đi đường cảm thấy nóng rát, khó chịu. Không ít người chọn làm việc ở nhà, hạn chế t ra ngoài vào những lúc nắng gắt.

Thế nhưng, giữa trưa nắng như đổ lửa của đợt nắng mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, nhiều người lao động vẫn phải đội nắng mưu sinh.

z5284930303245_2dbf322ff7802e781697091acdaae401.jpg
Tấp vào một bóng cây ven đường Cao Văn Lầu, TP Bạc Liêu, ông Nguyễn Hoàng Giang uống vội hớp nước rồi lại tất tả chuẩn bị công việc.

Giữa trưa nắng gắt, ông Nguyễn Hoàng Giang vẫn đạp xe rong ruổi trên khắp các đường phố để để mưu sinh. Tấp vào gốc cây ven đường Cao Văn Lầu, ông Giang lấy tay lau vội mồ hôi ướt đẫm trên trán, uống một ngụm nước lạnh mang theo để giải nhiệt, lấy lại sức trong hành trình mưu sinh.

z5284930312055_bbbdf3a95d637735739f73c401d7b811.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Giang đạp xe rong ruổi trên khắp nẻo đường mưu sinh.

Nắng nóng rát da thịt, mồ hôi nhễ nhại và những cái nhíu mày đầy khó nhọc là hình ảnh thường thấy của những người lao động trên các tuyến đường phố Bạc Liêu ngày này.

z5284930278273_b8a96bf5e82d24a4fbf6ba47a8afc0c2.jpg
Bà Văn Thị Hiếu, nhà ở khóm Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu khó nhọc đẩy chiếc xe chở đầy ve chai trong cái nắng như đổ lửa.

Dù đã ở tuổi 70 nhưng bà Văn Thị Hiếu nhà ở khóm Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu vẫn lê những bước chân khó nhọc đẩy chiếc xe chở đầy ve chai. Bà đã bươn chải với nghề này từ nhiều chục năm nay. Tuy số tiền kiếm được chỉ vài chục ngàn đồng nhưng cũng đủ cho vợ chồng bà trang trải cuộc sống hàng ngày.

“Tôi có bệnh cao huyết áp nên làm việc trong nắng nóng mệt lắm, nắng trên đầu đổ xuống, nóng từ mặt đường bốc lên nhiều lúc tưởng không thở được”, bà Hiếu than thở.

z5284930331837_609055d36628984067b26eb2f8e3566c.jpg
Mồ hồi ướt đẫm áo, anh Dương Văn Long vẫn miệt mài công việc lát gạch vỉa hè trên đường Võ Văn Kiệt, phường 2, thành phố Bạc Liêu.

Mồ hồi ướt đẫm áo, anh Dương Văn Long vẫn miệt mài công việc đào đất, trộn vữa để lát gạch vỉa hè trên đường Võ Văn Kiệt, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

z5284930273678_401936335a3aafffb3b3420c3a845b62.jpg
Công nhân Trung tâm dịch vụ đô thị làm việc trong năng nóng.

Trong cái nắng gắt giữa trưa, nhiều nhân viên Trung tâm dịch vụ độ thị tỉnh Bạc Liêu vẫn đều đặn làm cỏ, cắt cành, tưới cây để giữ gìn mảng xanh của thành phố. Những ngày qua, trời nắng từ sáng sớm nên công việc vất vả hơn rất nhiều.

z5284930278077_09e382c14da37d7eb540ab6bb64671e1.jpg
Công nhân Trung tâm dịch vụ đô thị làm việc trên tuyến đường Trần Phú, thành phố Bạc Liêu lúc hơn 13 giờ.
z5284930323544_04739332ba6764fab365307d540d931a.jpg
Nắng như đổ lửa khiến nhiều lao động phải làm việc rất mệt mỏi.
z5284999161381_0cba0b1fce69f0e6703d29a3a2e76fa0.jpg
Công nhân làm việc trên công trường xây khách sạn ở phường 3, thành phố Bạc Liêu.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội nắng mưu sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO