Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đổi thay ở xứ Cạnh Đền

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đổi thay ở xứ Cạnh Đền

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chúng tôi tìm về xứ Cạnh Đền xưa. Chặng đường hơn 70km trong cơn mưa nặng hạt bất chợt, dường như khiến Cạnh Đền càng xa và khó đi hơn.

Ông Nguyễn Văn Bé (bên phải) và ông Nguyễn Văn Dậu - những người gắn bó với xứ Cạnh Đền (xã Vĩnh Phong) suốt vài chục năm qua.
Ông Nguyễn Văn Bé (bên phải) và ông Nguyễn Văn Dậu - những người gắn bó với xứ Cạnh Đền (xã Vĩnh Phong) suốt vài chục năm qua.

Cạnh Đền là vùng đất rộng lớn thuộc địa phận hai tỉnh Kiên Giang (cũ) và Bạc Liêu (cũ), trung tâm gắn với huyền tích “xứ Cạnh Đền” nằm trọn trong địa giới hành chính xã Vĩnh Phong (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ), nay là xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang) với 5 ấp: Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ và Thị Mỹ.

Mất hơn 2,5 giờ đồng hồ, chúng tôi đến nhà lão nông Nguyễn Văn Dậu (69 tuổi), người có gần 30 năm làm bí thư, trưởng ấp Căn Cứ, Cạnh Đền như đã hẹn trước. Trong ngôi nhà khang trang, xây theo lối kiến trúc đặc trưng của miền Tây Nam bộ, còn có “chiến hữu” của ông Dậu - ông Nguyễn Văn Bé (80 tuổi), nhà bên kia sông thuộc ấp Cạnh Đền 2.

Ông Dậu cho biết, dấu mốc để vùng này chuyển mình là nhờ chủ trương ngọt hóa bán đảo Cà Mau do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo đã giúp tháo chua, rửa phèn. Nhờ vậy, giai đoạn 1990-1995, khu vực này đã manh nha nuôi tôm sú đạt hiệu quả rất cao. Về sau, các con kênh Dân Quân, kênh xáng Phó Sinh - Cạnh Ðền, kênh Bạch Ngưu được khơi thông, hầu hết người dân chuyển sang nuôi tôm sú trúng hàng loạt, giàu lên trông thấy. Thu nhập của các hộ nuôi thủy sản ở đây cả tỷ đồng/năm. Các căn biệt thự cũng dần mọc lên ở đồng chó ngáp thay thế hoàn toàn hình ảnh hoang vu, nghèo khó một thời. “Thời điểm đó, một đêm đặt tôm sú bán được gần 25 triệu đồng, 2 đêm hơn 40 triệu đồng; trong khi vàng lúc đó có 600 nghìn đồng/chỉ. Bán 1kg tôm loại hơn 20 con mua được 50kg gạo... Bởi vậy ai cũng ham nuôi tôm hết” - ông Dậu nhớ lại.

Thấy hiệu quả kinh tế, đến năm 2010 địa phương cho chuyển dịch phần lớn đất thịt chuyên canh lúa sang tôm - lúa. Cùng với đó là các chương trình về điện, thủy lợi, xây dựng đời sống văn hóa, rồi nông thôn mới… đã mở ra cơ hội cho toàn xã Vĩnh Phong phát triển như hôm nay. “Giờ thì hầu hết nhà cửa được xây dựng kiên cố, đường sá ngon lành, xe cộ vài chiếc, con cái học hành đàng hoàng. Có được thế này cũng nhờ chủ trương chuyển đổi phù hợp từ đất lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm của nhà nước” - ông Dậu thông tin.

Còn ông Nguyễn Văn Bé thì chia sẻ, qua nhiều thăng trầm, hiện Vĩnh Phong phát triển bền vững với mô hình tôm - lúa, tôm - lúa - cua. “Khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, địa phương sản xuất hiệu quả mô hình tôm - lúa. Đặc biệt là cây lúa ST 24 giờ đây gần như là cây chủ lực, trong khi con tôm đang có dấu hiệu chững lại. Năm vừa qua, riêng năng suất lúa của gia đình tôi đạt trung bình trên 800kg/công; trừ chi phí lãi 7-8 triệu đồng/công”.

Câu chuyện với ông Dậu, ông Bé kéo dài cả chục tuần trà. Chia tay, chúng tôi đến “xóm nhà giàu” Thị Mỹ ghé nhà ông Nguyễn Hoàng Lựu (68 tuổi). Ông kể, năm 1991 lập nghiệp với chưa đầy chục công đất, nhờ cần cù và may mắn nhiều năm trúng đậm tôm, cua, mua thêm đất, đến năm 1997 ông có 200 công, năm 2000 trúng tôm, cua giúp ông thu về 500 triệu đồng và xây nhà trị giá hàng trăm cây vàng.

Thấy ánh mắt tròn xoe có phần nghi hoặc, Bí thư, Trưởng ấp Thị Mỹ Ðặng Văn Dự tiếp lời: “Hồi đó nuôi tôm trúng dữ lắm. Ngoài chú Lựu, còn chú Nam là những người trúng tôm nổi tiếng ở đồng chó ngáp này. Còn hiện tại, địa phương phát triển bền vững với mô hình tôm - lúa, cua - tôm - lúa, ba ba, rắn…; nhiều vuông tôm thu hoạch hàng chục tấn mỗi vụ; lúa đạt 8 tấn/ha… Bởi vậy, hộ có đất lớn kiếm bạc tỷ là chuyện thường”.

Rời xứ Cạnh Đền khi hoàng hôn dần tắt. Trên đường về, chúng tôi gặp mấy chị luống tuổi trong bộ xiêm y lộng lẫy, nào váy nào đầm; trên tay, trên cổ đeo đầy vàng, nhìn hoa cả mắt - chắc đà đi ăn cỗ. Còn phía bên kia con sông quê, mấy thanh niên mở hát: “Tình đầu trong anh như chén rượu sầu/ dẫu có lúc nhạt màu, vẫn khắc sâu/ biết chắc là đau, dẫu có lúc đậm sâu/ đến mức nghi ngờ...” trong bài hát “Tình đầu quá chén” nghe cũng hay hay.

Xứ Cạnh Đền giờ đã khác. Cạnh Đền không còn “muỗi kêu mà như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh” như ngày nào mà giờ đây là vùng quê sung túc!

Theo UBND xã Vĩnh Phong, trước kia địa phương hầu hết là đất hoang hóa, đất sản xuất lúa kém hiệu quả. Sau nhiều lần chuyển dịch, đến nay vùng chuyên tôm - lúa của địa phương ngày càng tăng. Mô hình tôm - lúa cũng giúp người dân tăng thu nhập đáng kể. Cụ thể, năm 2015 bình quân thu nhập đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2024 đã tăng lên 76 triệu đồng/người/năm...


 

Nguyễn Minh