Đổi thay trên quê hương cách mạng

Khuynh Diệp 31/08/2020 09:10

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi đến thăm vùng đất Hựu Thạnh, địa danh nổi tiếng trong Nam Kỳ khởi nghĩa (1940) và Cách mạng Tháng Tám 1945.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thiên (bìa trái) kể chuyện hiến 1.500 m2 đất lúa mở đường giao thông nông thôn.

Xã Hựu Thạnh liền kề thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Trao đổi về những trở ngại cách đây 10 năm (2010) khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Nguyễn Văn Xiếu, Chủ tịch UBND xã cho biết, xuất phát điểm xây dựng NTM đối với Hựu Thạnh rất thấp, đặc biệt các tiêu chí hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, y tế...gặp khó khăn. Đã vậy, kinh phí đầu tư cũng không đáp ứng đủ, tiềm lực trong dân chưa được phát huy.

Ông Lê Minh Cương, Bí thư Đảng ủy xã Hựu Thạnh cho biết thêm, bên cạnh những khó khăn về hạ tầng cơ sở, Hựu Thạnh có quỹ đất tự nhiên gần 3.200 ha, trong đó 2.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, gần 70% lực lượng lao động gắn với nghề nông. Hựu Thạnh lại nằm gần các khu công nghiệp tập trung, có đường giao thông kết nối thuận lợi với Thành phố Hồ Chí Minh, cảng đường sông Vàm Cỏ Đông. Nhân dân Hựu Thạnh vốn được thử lửa trong Cách mạng Tháng Tám 1945 và hai cuộc kháng chiến nên giàu lòng yêu nước và biết vượt khó để vươn lên.

“Những thuận lợi cơ bản này là nguồn nội lực giúp nhân dân chung tay cùng với Đảng, chính quyền xây dựng NTM”, ông Cương nói.

Theo tuyến đường liên ấp 1A - 1B khởi công xây dựng cách đây 6 năm, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018, chúng tôi đến nhà cụ Nguyễn Văn Thiên ngụ ấp 1A. Cụ Thiên vừa bước qua tuổi “bát thọ khánh tuần”, dù một con mắt bị tật nhưng cụ Thiên vẫn còn khỏe không thua hàng trung niên U60. Các con cụ Thiên đều làm việc tại TP HCM nên vợ chồng cụ cho một gia đình nông dân làm ruộng giỏi mượn 2 ha đất sản xuất lúa để trồng lúa nếp theo phương pháp VietGap cung ứng xuất khẩu.

Nắm tay chúng tôi đưa ra con đường bên đám lúa nếp sắp thu hoạch, cụ Thiên vui vẻ, nói: “Trước kia, các chú muốn vô thăm qua (tôi) phải men theo bờ ruộng. Mùa nắng đi còn dễ, mùa mưa phải xắn quần quá gối. Vô ấp 1B phía trong còn trần ai hơn”.

Năm 2014, xã Hựu Thạnh triển khai kế hoạch mở tuyến đường nối từ trung tâm xã vào ấp 1A và 1B, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã nhận với Đảng ủy tổ chức cho các thành viên trong khối đảm nhận công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương xây dựng giao thông nông thôn của xã.

“Không chỉ tuyên truyền, chúng tôi còn hướng dẫn các đoàn thể trong khối Mặt trận vận động hội viên, đoàn viên hiến đất, hiến tiền, hiến kế trong quá trình xây dựng tuyến đường liên ấp 1A - 1B cũng như các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn”, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết. Thông qua Mặt trận, cụ Thiên được vợ đồng tình cắt 160 m chiều dài đất ruộng (tương đương 1.500 m2) giao cho Ban Chỉ đạo xây dựng NTM mở đường liên ấp 1A - 1B.

Đứng trên mặt đường rải đá mịn, cụ Thiên phấn khích: “Có đường mới, mùa mưa các cháu đi học mình cũng yên tâm. Cô bác sản xuất, xe tải chở phân, chở giống vào tận nơi, chở lúa ra bán cũng thuận lợi. Mừng hết biết!”.

Không chỉ hiến đất mở đường, vợ chồng cụ Thiên còn vận động người thân của gia đình mình là gia đình ông Lê Đông Phong- nguyên Phó Giám đốc Công an TP HCM - con trai ông Lê Quang Thẩm (đã qua đời), nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An ủng hộ 120 triệu đồng để xây một cây cầu và mua đá mi rải mặt đường.

Nói về hiến đất, góp tiền của nhân dân mở đường giao thông nông thôn, Bí thư Đảng ủy xã Hựu Thạnh phấn khởi thông tin: “Trong phong trào xây dựng NTM, Hựu Thạnh còn được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tận nơi tìm hiểu và ông đã vận động các Mạnh thường quân ủng hộ kinh phí mở rộng, nâng cấp hơn 10 km đường GTNT, xây mới 8 cây cầu, 3 cây cống. Tổng số tiền trị giá 20 tỷ đồng”.

Nhờ phát huy tiềm năng nội lực, cộng với huy động các nguồn lực từ bên ngoài, sau 10 năm (2010 - 2020) bộ mặt NTM ở Hựu Thạnh hoàn toàn thay đổi. Toàn xã chỉ còn 0,21% hộ nghèo và cận nghèo; 132 công trình GTNT đã được xây dựng, trong đó nhân dân và Mạnh thường quân ủng hộ gần 1 ha đất và khoảng 29 tỷ đồng tiền mặt. Một xã NTM đang hình thành, xứng danh với truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa và Cách mạng Tháng Tám.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi thay trên quê hương cách mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO