Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Đón đọc Đại Đoàn Kết số 73 ra ngày 14-3-2014

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đón đọc Đại Đoàn Kết số 73 ra ngày 14-3-2014

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

 Đại Đoàn Kết số 73 ra ngày 14-3-2014 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tin, bài chính sau đây: 

* Vụ một nam sinh 18 tuổi bị sát hại thi thể được tìm thấy trong bao tải trôi trên sông Sài Gòn tuần trước vẫn đang khiến cộng đồng xôn xao. Đưa ra những góc nhìn về vấn đề này, trong bài Sai nhiều ly… tác giả Thanh Như nhấn mạnh: Vì sao nhiều gia đình lâu nay khi lâm nạn lại rơi vào tình huống hoang mang cực độ, hành xử cảm tính và phán đoán chủ quan? Ngoài thiếu kỹ năng, còn vì nhiều người thiếu niềm tin ở cơ quan công an?

* Xung quanh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ tỉnh Quảng Ninh, trong chuyên mục Trò chuyện với cán bộ Mặt trận, ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chia sẻ với Đại Đoàn Kết. Thành lập các Ban, tổ tư vấn để thực hiện giám sát, phản biện xã hội ¬ Bài viết trên trang Trên Địa bàn dân cư.

* Trong khi thị trường náo loạn thực phẩm bẩn thì hệ thống siêu thị được xem là kênh phân phối đáng tin cậy đối với các bà nội trợ. Thế nhưng, gần đây niềm tin duy nhất của người tiêu dùng vào hệ thống bán lẻ bị lung lay khi hàng loạt sản phẩm vào siêu thị không rõ nguồn gốc, kém chất lượng... Vậy thực hư vấn đề này như nào, PV Tâm Luân sẽ phản ánh vấn đề này trong bài viết trên trang Kinh tế - Xã hội.

* Từng là Bí thư thứ Nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim rất quan tâm đến vấn đề chính sách đối với Thanh niên xung phong. Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông khẳng định: "Tổng rà soát lần này là cơ hội cuối cùng cho những TNXP chưa nhận được đãi ngộ, bởi đa số họ đều đã ở độ tuổi xưa nay hiếm”. Cơ hội cuối cùng cho cựu TNXP – Bài viết trên trang Giám sát – Pháp luật.

* Ngày 14-3-1988, ngày mà 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam kết thành vòng tròn bất tử, hy sinh thân mình để giữ vững lá cờ Tổ quốc trên các đảo Gạc Ma, Côlin, Lanđao trong quần đảo Trường Sa- cái ngày đó đã đi vào lịch sử bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc như một trang đầy bi tráng. Các anh yên nghỉ trong lòng biển khơi mênh mông, để hôm nay các hòn đảo chìm đảo nổi của chúng ta vững chắc như những pháo đài, lung linh như những thành phố nổi giữa Biển Đông...Một nén tâm nhang ngày 14-3 - Bài viết của tác giả Đức Anh trên trang nhất số ra ngày mai như một nén tâm nhang, mong linh hồn các anh phiêu diêu trở về trong vòng tay ấm áp của Mẹ Việt Nam bất diệt.

Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem.

ĐĐK