Giai phẩm Tinh hoa Việt số 114, dày 32 trang, in trên giấy tốt, trình bày đẹp, phát hành trên toàn quốc ngày 25/12/2019, với những bài viết phong phú, hấp dẫn như sau:
- Để không còn những giọt nước mắt muộn - Hoàng Mai
- Lắng nghe dân - Hoài Vũ
- Người Việt Nam ở đâu cũng hướng về Tổ quốc - Tuệ Phương (thực hiện)
- "Xóa đói, giảm nghèo" - một cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước cho nước ta và thế giới - Nguyễn Túc
- Giám sát là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong công tác Mặt trận - Hải Nhi
- Bốn Bộ trưởng quốc phòng đầu tiên trong chính thể mới: Tự rèn luyện mà thành - Minh Huyền
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Mở rộng đối ngoại - gìn giữ văn hoá Việt - Hạnh Nhân (thực hiện)
- Cố gắng liên tục - Trần Hữu Thăng
- Ai nhìn hoa, nghĩ tóc bạc trên đầu - Hồng Thanh Quang
- Danh họa Tô Ngọc Vân: Cần thêm chút thân tình với hội họa - Huyền Minh
- Hà Văn Thuận: Người biệt động thành Hà Nội - Phùng Văn Khai
- Người đẹp đảm đang - H. Minh – H. Trang
- Bí quyết dựng nghiệp của nhà Trần: Vượt qua tiểu khí - Đặng Công Tiến
- Những trạng thái tâm hồn nghệ sĩ (Tiếp theo kỳ trước) - Đinh Quang Tốn
- Nguyễn Hải Yến, một cây bút mới, đầy sức ám ảnh - Nguyễn Khắc Phê
- Góp một cách nhìn - Ngô Thảo
- Kháng kháng sinh tại Việt Nam – đáng báo động - Đức Trân
- Điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư - Hoàng Văn Sơn
- Bóng đá Việt: Hướng tới những thành công mới - Thanh Hà
- Cô đơn như người tốt - Đặng Đình Nguyên
- Bi kịch của người bảo vệ trung thành: Câu chuyện về trung tướng Nikolai Vlasik, chỉ huy đội bảo vệ lãnh tụ Xôviết Stalin trong những năm từ 1931 tới 1952 - Khánh Thương - Trần Lặng
- Lên đỉnh trời Suối Giàng thăm vườn chè cổ thụ - Ngữ Thiên
- Cổ Loa - huyền sử lung linh đang hiện rõ dần - Vương Anh
- Chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ – Truyện ngắn Võ Hồng Thu
Giá: 11.800 đồng.
Mời độc giả đón đọc!
Trân trọng!