Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đón Tết ở quê hương chúa Trịnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đón Tết ở quê hương chúa Trịnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

29 Tết, ngày cuối cùng của năm âm lịch 2025, trên vùng đất cổ Biện Thượng, quê hương của 12 đời chúa Trịnh, nhịp xuân đang gõ cửa từng nếp nhà. Giữa mùi hương trầm nơi phủ Trịnh - nghè Vẹt, người dân thành kính dâng nén hương tri ân tiền nhân, khép lại năm cũ bằng sự trân trọng và biết ơn.

Di tích nghè Vẹt tại xã Biện Thượng. Ảnh: Đình Minh
Di tích nghè Vẹt tại xã Biện Thượng. Ảnh: Đình Minh

Ngày 29 Tết (16/2), ngày cuối cùng của năm âm lịch 2025, tại xã Biện Thượng, quê hương của 12 đời chúa Trịnh không khí chuẩn bị đón Xuân lan tỏa khắp đường làng, ngõ xóm.

Trên vùng đất cổ gắn với dòng họ Trịnh và quần thể phủ Trịnh - nghè Vẹt, Tết không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời khắc để người dân hướng về cội nguồn, gìn giữ những giá trị truyền thống đã bền bỉ qua bao thế hệ.

Du khách hành hương tại nghè Vẹt. Ảnh: Đình Minh
Du khách hành hương tại nghè Vẹt. Ảnh: Đình Minh

Từ sáng sớm, những con đường dẫn về phủ Trịnh - nghè Vẹt đã rộn ràng những bước chân. Khu di tích được quét dọn, chỉnh trang gọn gàng, khói hương bảng lảng trong không gian cổ kính.

Người dân địa phương và con cháu họ Trịnh trở về, dâng nén hương thơm cuối năm, khép lại một năm lao động bằng sự thành kính. Với nhiều người, 29 Tết là ngày hoàn tất những công việc sau cùng để chuẩn bị đón giao thừa, đồng thời là dịp lắng lòng trước ban thờ tổ tiên.

Ông Lê Văn Dùng - thủ từ nghè Vẹt dâng hương tưởng nhớ các chúa Trịnh. Ảnh: Đình Minh
Ông Lê Văn Dùng - thủ từ nghè Vẹt dâng hương tưởng nhớ các chúa Trịnh. Ảnh: Đình Minh

Anh Trịnh Văn Thống (28 tuổi, trú xóm Đông Thẳng), một người trong Trịnh tộc, làm việc xa quê cho biết: Mỗi dịp Tết đến, anh luôn cố gắng trở về trước thời khắc chuyển giao năm mới. Đứng trước ban thờ gia tiên trong ngày cuối năm, anh thấy, mình cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của 2 chữ 'cội nguồn'.

'Mỗi dịp Tết đến, các gia đình trong họ đều quây quần đông đủ, nhắc lại truyền thống của vùng đất, kể cho con cháu nghe về Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm, người đặt nền móng cho thời kỳ vua Lê - chúa Trịnh. Từ những câu chuyện và ký ức được thế hệ đi trước trao truyền, tôi và lớp trẻ cảm thấy hiểu hơn về lịch sử và trách nhiệm của mình hôm nay', anh Thống bộc bạch.

Anh Trịnh Văn Thống (đứng phía ngoài) dâng hương tại di tích phủ Trịnh. Ảnh: Đình Minh
Anh Trịnh Văn Thống (đứng phía ngoài) dâng hương tại di tích phủ Trịnh. Ảnh: Đình Minh

Tại nghè Vẹt, ông Lê Văn Dùng - thủ từ nghè cho biết: Từ đầu tháng 12 âm lịch đến nay, số người về dâng hương tại nghè tăng cao, trong đó, chủ yếu vẫn là con cháu họ Trịnh, đang mưu sinh trên mọi miền tổ quốc, tranh thủ về thăm quê, thắp nén hương cho các chúa Trịnh.

'Do năm nay không có ngày 30 Tết nên trong ngày 29, số lượng người về dâng hương trong buổi sáng khá đông, hơn so với năm trước. Trong không khí đón Tết đang về, mọi người thăm nghè, thắp hương trong không khí trang nghiêm, trật tự. Công tác vệ sinh, sắp xếp khu vực thờ tự cũng được tôi chuẩn bị chu đáo, bảo đảm không gian sạch đẹp trong những ngày đầu xuân', ông Dùng nói.

Ông Trịnh Văn Sơn, thủ từ di tích phủ Trịnh quét dọn trong phủ Chúa. Ảnh: Đình Minh
Ông Trịnh Văn Sơn, thủ từ di tích phủ Trịnh quét dọn trong phủ Chúa. Ảnh: Đình Minh

Nhắc đến truyền thống của vùng đất Biện Thượng, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã cho biết, đây là nơi sản sinh nhiều nhân vật có đóng góp lớn cho đất nước, nổi bật nhất là Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm. Dòng họ Trịnh, với 12 đời chúa, đã phò vua, giúp nước trong suốt 249 năm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc.

'Việc gìn giữ, phát huy giá trị của di tích phủ Trịnh, nghè Vẹt không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương, mà còn cần sự chung tay giúp sức của người dân, trong đó, hạt nhân là con em họ Trịnh, sinh sống tại địa phương, và trên khắp mọi miền tổ quốc', ông Hùng nói.

Gia đình em Lại Thị Lan Anh (trú xóm Nam, xã Biện Thượng) gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Đình Minh
Gia đình em Lại Thị Lan Anh (trú xóm Nam, xã Biện Thượng) gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Đình Minh

Cùng với hoạt động tâm linh, ông Hùng cho biết, công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho nhân dân cũng được UBND xã triển khai đầy đủ. Các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được bảo đảm, tạo điều kiện để người dân vui xuân an toàn. Tết vì thế diễn ra trong không khí ổn định, yên vui.

Ngày 29 Tết, ánh nắng cuối năm trải nhẹ trên những mái nhà ngói đỏ ở vùng đất Biện Thượng. Trong từng nếp nhà, không khí đón Tết hiện rõ qua mâm cỗ tất niên được chuẩn bị tươm tất, với bánh chưng xanh vừa vớt còn thơm mùi lá, mâm ngũ quả, đĩa trầu cau ngay ngắn trên bàn thờ gia tiên.

Chợ quê Vĩnh Hùng (xã Biện Thượng ngày 29 Tết). Ảnh: Đình Minh
Chợ quê Vĩnh Hùng (xã Biện Thượng ngày 29 Tết). Ảnh: Đình Minh

Người dân nơi đây, dù đi làm ăn xa vẫn cố gắng trở về quê hương trong ngày cuối năm để thắp nén hương, tưởng nhớ tổ tiên, quây quần bên gia đình. Tiếng nói cười rộn rã vang lên trong các ngõ xóm, trẻ nhỏ háo hức chờ thời khắc giao thừa, người lớn tất bật hoàn tất những việc cuối cùng, khép lại một năm bằng sự sum vầy, ấm cúng.

Ở nơi phát tích của dòng dõi nhà Trịnh, việc đón Tết, đón giao thừa không chỉ là thời điểm chuyển giao năm cũ - năm mới, mà còn là dịp để người dân hướng về cội nguồn trong không khí đón xuân rộn ràng.

Người dân vùng đất cổ Biện Thượng, nơi phát tích của 12 đời chúa Trịnh cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Ảnh: Đình Minh
Người dân vùng đất cổ Biện Thượng, nơi phát tích của 12 đời chúa Trịnh cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Ảnh: Đình Minh

Trong làn khói hương ngày cuối năm, không gian làng quê vừa trang nghiêm, vừa ấm áp. Người dân vùng đất chúa Trịnh bước sang năm mới với niềm háo hức, tin tưởng và gìn giữ trọn vẹn nếp Tết truyền thống của quê hương.

Đình Minh