Đừng đùa với lửa
Phòng cháy chữa cháy ở những tòa nhà tái định cư Hà Nội là “3 không”: Máy bơm không hề hoạt động, không bơm được giọt nước nào và cũng không có hệ thống báo cháy. Nếu xảy ra cháy ở đây sẽ là thảm họa, thế nhưng vẫn lửng lơ trách nhiệm!
Đầu tháng này, trong cuộc họp của HĐND TP Hà Nội, vấn đề “cháy chung cư” đã được Trưởng Ban Pháp chế của HĐND-ông Nguyễn Hoài Nam - đưa ra khá gay gắt. Sau cuộc họp của HĐND TP Hà Nội được ít hôm, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đề xuất với lãnh đạo TP không cấp phép đầu tư các dự án mới cho một doanh nghiệp tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, do chưa khắc phục đầy đủ các kiến nghị của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tại các công trình nhà chung cư. Một việc làm khá kịp thời của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Nhưng như thế liệu đã đủ khiến người dân an lòng? Câu trả lời có vẻ là: Chưa!
Thực tế, trong tiếp xúc cử tri của tân Chủ tịch Hà Nội- Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - chuyện cháy khu dân cư; đặc biệt là khu chung cư lại khiến dân đau đầu và đem băn khoăn ấy kể với Chủ tịch TP.
Bà Lưu Thị Tâm, cử tri phường Mỹ Đình 2- một trong những khu vực có nhiều chung cư - bày tỏ nỗi lo lắng của người dân về nguy cơ cháy nổ, nhất là ở khu chung cư. Vẫn cử tri này đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm hơn và gắn trách nhiệm cụ thể tới từng cơ quan để tránh trường hợp xảy ra những vụ hoả hoạn gây hoang mang cho người dân. Mối lo của nữ cử tri này đúng quá chứ lại không! Chung cư thì cao tầng, càng cao càng có lời, ở cũng sướng nữa vì tiết kiệm được ối điện do không phải dùng điều hòa nhưng nếu rủi, cháy thì… ôi thôi! Dân sẽ khổ vì chạy từ tầng cao xuống thấp. Khổ nhất là người già và con trẻ.
Mà, tại kỳ họp HĐND Hà Nội hồi đầu tháng, Giám đốc Sở PCCC Hoàng Quốc Định cho biết: Nguy cơ cháy nổ còn tiềm ẩn, do điều kiện hạ tầng còn nhiều bất cập, đặc biệt là nhà chung cư. Còn, ông Nguyễn Hoài Nam sau khi đưa ra kết quả giám sát của HĐND tại các chung cư tái định cư thì cho rằng, “đáng báo động ở mức nguy hiểm”. Sở dĩ thế là bởi, 112 tòa nhà do Công ty TNHH MTV quản lý nhà Hà Nội khiến các đại biểu “lo sốt vó” cho tính mạng của dân.
Trở lại với các chung cư khác, mới xây, không thuộc diện tái định cư, nhiều chung cư thuộc gói 30 ngàn tỷ cũng khiến người ta sợ mất mật vài phen. Mà chung cư của doanh nghiệp danh tiếng ở Tây Bắc là một ví dụ. Này nhé, một đồng nghiệp của tôi kể, khu nhà chung cư cô ở cũng do doanh nghiệp xây dựng hàng đầu của vùng Tây Bắc làm chủ đầu tư. Hệ thống thông gió để có thể hút khói nếu chẳng may xảy cháy chỉ mới được lắp đặt cách đây chưa lâu; trong khi, cư dân đã lục tục về ở từ khoảng tháng 7- tháng 8.
Mà, được thế có lẽ cũng là bởi sự nổi đình đám vì những vụ cháy chung cư do chủ đầu tư này xây dựng trong 1-2 tháng trở lại đây; và cũng nhờ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kiểm tra gắt gao dạo gần đây. Mừng lắm chứ. Mừng cho các khu chung cư và cả người dân.
Nhưng, nếu không có sự vào cuộc gắt gao, không có sự lên tiếng từ các đại biểu dân cử, tình trạng này liệu có nhanh được khắc phục hay không? Chưa ai biết. Cũng trong lần tiếp xúc cử tri cách đây 2 hôm, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xác nhận: Sau khi xảy cháy, cơ quan chức năng vào cuộc mới thấy chất lượng phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà tái định cư và các chung cư chất lượng rất kém. Có nhiều công trình đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm định. - ông Chung khẳng định và cho biết thêm, ĐBQH và ĐB HĐND rất bức xúc trước thực trạng này.
Lẽ nào, tăng trưởng nóng đã làm hoa mắt, đã làm mệt mỏi các chủ đầu tư để đến mức quên đi cả việc bảo đảm an toàn, tính mạng của người dân; hay là kiểu “ăn xổi ở thì” đã khiến họ không nhớ tới những quy định an toàn tối thiểu. Dù gì thì cũng không thể chấp nhận. Bởi, nếu cơ quan chức năng không vào cuộc, không gắt gao, liệu rằng, cô bạn tôi và người dân ở khu chung cư kể trên có được lắp hệ thống thông gió nhanh đến thế?
Đó là nói chuyện của chung cư. Còn chuyện phòng cháy chữa cháy cũng không phải không có chút vấn đề. Số là, ông Trưởng Ban Pháp chế HĐND Hà Nội cho rằng, “sự đầu tư, ban hành cơ chế đặc thù cho cơ quan Phòng cháy chữa cháy ở Thủ đô rất lớn nhưng có cảm giác chúng ta tự thỏa mãn với điều ta làm được. Qua giám sát tại quỹ nhà tái định cư do TP là chủ đầu tư, công tác vận hành, quản lý phòng cháy chữa cháy còn bất cập. Phòng cháy chữa cháy ở những tòa nhà này là “3 không”: Máy bơm không hề hoạt động, không bơm được giọt nước nào và cũng không có hệ thống báo cháy. Nếu xảy ra cháy ở đây sẽ là thảm họa, thế nhưng vẫn lửng lơ trách nhiệm!
Chuyện này liệu có phải là đùa. Nhưng dù gì xin đừng đùa với tính mạng của dân.