Dửng dưng

Hồng Lam 22/05/2016 09:10

Rất nhiều lời comment, trong đó đa phần các bạn trẻ đều “thú nhận” họ cũng giống em, chưa có đủ can đảm để xỏ vào những bộ quần áo bảo hộ và lội xuống những con mương đen ngòm hôi thối đó. Họ cũng tự nhận mình vẫn còn dửng dưng trước những hành động, công việc bảo vệ môi trường sống của chính mình- đó là một điều đáng lo ngại phải không chị?

Dửng dưng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gắn logo TP Hà Nội cho anh James Joseph Kendall.

Chị Hằng thân,

Em viết cho chị những dòng thư này mà lòng vẫn còn thấy day dứt, cảm giác ngượng ngập như rơi cả xuống từng con chữ trên bàn phím. Em cũng không hiểu tại sao có những lúc trí tuệ không thể điều khiển được cảm xúc. Và chỉ vì một chút e ngại, thiếu ý thức mà em đã có thể bỏ qua một việc làm vô cùng có ý nghĩa.

Chuyện là thế này chị ạ. Tuần trước, vừa dắt xe ra khỏi cổng nhà mình em nhìn thấy 3 thanh niên người nước ngoài cùng một số bạn trẻ mặc đồ bảo hộ, bịt khẩu trang, đeo găng tay đang lội xuống cái cống nước đen ngòm, ngập ngụa rác thải ở phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) và bắt đầu dọn dẹp.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ, trong đó có em đã đứng nhìn họ- những người trẻ không ngại khó, không ngại bẩn, dọn dẹp cái cống đen ngòm một cách hăng hái, nhiệt tình và vui vẻ. Nhiều tiếng bàn tán xì xào, cả những lời khen cùng sự cảm phục hết lời.

Sẽ tốt hơn, nếu thay vì đứng bàn tán, nhìn ngó, hôm đấy em và một số cô bác cùng xuống dọn dẹp với các bạn. Thú thật, em chị hoàn toàn có thể xin nghỉ một buổi sáng. Những người đứng cạnh em cũng có thể dừng được việc nhà để cùng nhau làm sạch môi trường- cái nơi mà mỗi lần đi qua đây ai cũng phải bịt mũi và đi thật nhanh. Thế nhưng, em và mọi người đã không làm được điều đó, chị ạ.

Chị biết không,

Lúc đến cơ quan, em đã chia sẻ ngay những dòng cảm xúc thật của mình lên facebook cùng hình ảnh của 3 người thanh niên ngoại quốc mà qua tìm hiểu được biết họ đến từ bang Oiho (Mỹ) - thành viên nhóm tình nguyện Vì Hà Nội sạch- Keep Hanoi Clean.

Rất nhiều lời comment, trong đó đa phần các bạn trẻ đều “thú nhận” họ cũng giống em, chưa có đủ can đảm để xỏ vào những bộ quần áo bảo hộ và lội xuống những con mương đen ngòm hôi thối đó. Họ cũng tự nhận mình vẫn còn dửng dưng trước những hành động, công việc bảo vệ môi trường sống của chính mình- đó là một điều đáng lo ngại phải không chị?

Thực ra, lâu nay không nói ai cũng biết môi trường sống của chúng ta đang ở mức báo động như thế nào chị ạ. Hà Nội, một thủ đô văn minh – xanh - sạch đẹp là thế, nhưng Hà Nội cũng còn không ít những sông, hồ, cống rãnh lộ thiên đang bị ô nhiễm nặng. James- một người bạn làm cùng công ty em không ít lần thắc mắc: Tại sao nhiều người có thể đầu độc chính môi trường sống của mình bằng những hành động thiếu ý thức như vậy nhỉ?

James hỏi vậy là bởi hôm chúng em đi qua dốc Tam Đa, anh ấy đã nhìn thấy cái cống nước đen ngòm nằm lộ thiên giữa thành phố với vài chục đường ống xả thải cắm trực tiếp xuống lòng mương cùng vô số rác rưởi nổi lềnh phềnh trên đó. Và càng ngạc nhiên hơn khi biết người xả thải cũng chính là người dân sống bên lòng mương. Jame bảo không thể giải thích được đó là sự thiếu ý thức hay dửng dưng vô cảm ngay cả với sức khỏe của bản thân mình.

Chị biết không, ngay sau đó hành động đẹp của James Joseph Kendall và những người bạn đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận. Ông gửi lời cảm ơn và tự tay gắn lên ngực áo James Joseph Kendall logo của thành phố Hà Nội vì đã có một hành đẹp, góp phần nâng cao ý thức của mọi người với việc bảo vệ môi trường sống quanh mình. Việc làm, sự quan tâm của Chủ tịch UBND TP.

Hà Nội đến môi trường thật đáng mừng phải không chị! Điều đó cũng khiến nhiều người thêm tin tưởng những việc làm, hành động bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp của thủ đô sẽ ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, và cả những người trẻ như chúng em, chị ạ.

Em gái!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dửng dưng