Dừng lại ở Bostwana
Cộng hoà Botswana là một quốc gia Nam Phi, có diện tích 581.730 km2, tuy chứ tới 2,5 triệu dân nhưng là quốc gia đa sắc tộc, trong đó người Tswana là nhóm sắc tộc đông nhất. Sa mạc chiếm diện tích đáng kể của đất nước này nhưng việc người ta phát hiện ra kim cương trong trầm tích của một con sông đã khiến Bostwana trở nên nổi tiếng và số người giàu cũng tăng lên nhanh chóng.
Những chú ngựa vằn trong một thiên nhiên vô cùng thơ mộng
Từ thế kỷ 13, nhiều bộ lạc du mục từ miền Bắc châu Phi, trong đó có người Suana, đã đến sinh sống ở vùng đất này. Người ta không xác định được “người bản địa” vì đây chính là vùng đất của người di cư, đến từ khắp các nơi của châu Phi. Cũng thật khó giải thích vì rằng đất đai ở đây không phì nhiêu nhưng người nơi khác vẫn tìm đến. Có thể cách đây chừng 500 năm, người ta đến đây để sống nhờ vào lòng chảo muối Makgadikgadi, một lòng chảo muối lớn nằm ở phía bắc Bostwana. Còn đồng bằng Okavango trên thực tế tới nay vẫn không phải là nơi mật độ dân số đông nhất nước. Tại sa mạc Kalahari, tuy khí hậu khắc nghiệt nhưng vẫn là nơi sinh sống của nhiều sắc dân theo lối du cư.
Tuy rằng không phải là dân bản địa thực sự, nhưng phía Bắc Bostwana là nơi có các sắc dân định cư lâu đời nhất, trên dưới 600 năm. Tại đây phụ nữ trong các làng Etsha và Gumare từ lâu đã nổi tiếng về nghề thủ công. Những chiếc thúng được làm từ loài cọ có tên Mokola đã vượt biên giới đất nước, xuất khẩu sang nhiều quốc gia châu Phi.
Tất cả những chiếc thúng đều được đan theo ba kiểu: lớn, thúng có nắp để đựng, thúng lớn không nắp để đội các vật trên đầu hay chứa thóc và các thúng dẹt để đựng các loại gạo đã giã. Nó cũng bình thường như các loại thúng đan khác, nhưng nó đã nổi bật chỉ vì do tài nghệ sử dụng màu sắc và kiểu thiết kế. Không người phụ nữ nào ở đây không biết đan thúng, còn số người biết tạo dáng và phối màu thực ra không nhiều.
Đàn trâu rừng ở đầm lầy Okavango Delta. Ảnh của nhiếp ảnh gia Peter Adams
Ở Đông Nam đất nước, người dân lại thành thạo với nghề gốm và dệt vải.
Gốm Thamaga được coi là loại gốm cổ bậc nhất châu Phi, chúng được kinh doanh trên thế giới với tư cách là một loại đồ cổ. Sau này, phong cách gốm Thamaga được mở rộng hơn, sản xuất hàng loạt phục vụ du khách như một món đồ kỉ niệm. Còn với ngành dệt Oodi, người ta tạo ra được rất nhiều loại thổ cẩm màu sắc mạnh mẽ, rực rỡ. Những vuông vải Oodi không lẫn với bất kì một loại vải nào khác.
Khung cảnh thiên nhiên của Bostwana tươi đẹp, hoang sơ và đôi phần kì bí nên nó đã trở thành bối cảnh để nhiều nhà văn viết truyện trinh thám. Nhà văn Alexander McCall Smith đã sáng tạo nên một nhân vật huyền thoại là Precious Ramotswe- người đó sống tại Gaborone của Bostwana. Còn thì các đạo diễn điện ảnh châu Phi hoặc Hollywood thường chọn cảnh quay ở Bostwana. Vì thế, người ta đã gọi Bostwana là “phim trường” vĩ đại nhất thế giới.
Phong cảnh thiên nhiên của Bostwana có thể coi là có một không hai trên trái đất, chính vì thế nó thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia, trong đó có Zack Seckler đến từ New York (Mỹ). Zack đã chụp được những khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt vời của Bostwana ở độ cao 150 mét từ trên máy bay. Dưới ống kính của Zack, những hồ muối, những sa mạc giàu kim cương, những cánh đồng bao la với đàn ngựa, đàn bò hay những chú cừu đang nhẩn nha gặm cỏ đã tạo nên một khung cảnh hết sức ấn tượng.
Một loại chim thần trong quan niệm của người Tswana
Không chỉ ngồi trên máy bay, Zack còn lặn lội trong Công viên quốc gia Chobe. Tại đây có khoảng 50.000 con voi. Zack đã theo chân chúng nhiều ngày ròng rã, chỉ để ghi lại được những hình ảnh “độc nhất vô nhị” về cuộc sống của loài voi.
Tương tự như Zack, vợ chồng nhiếp ảnh gia Evan Schiller - Lisa Holzwarth đã dành phần lớn cuộc đời mình để khám phá và nghiên cứu về đời sống động vật tại Bostwana. Không chỉ là những đàn trâu rừng, lũ ngựa vằn…, loài thú họ đam mê nhất chính là sư tử- biểu trưng của châu Phi.
Bà Lisa kể, rất nhiều lần vợ chồng họ đã chứng kiến những khoảnh khắc vừa kỳ lạ vừa vô cùng cảm động. Đó là cảnh một đàn khỉ đầu chó đi qua và hai con sư tử cái xuất hiện bất ngờ tấn công.
- Dù rất đam mê nhiếp ảnh nhưng lúc đó tôi không giơ máy lên được - Lisa nói - Chỉ vì tôi thấy lũ khỉ đầu chó đang gặp nguy hiểm. Không may, chính còn khỉ đầu đàn bị sư tử vồ được. Cả đàn khỉ đầu chó vùng chạy tán loạn, tiếng kêu thảm thiết của chúng khiến không bao giờ tôi có thể quên.
Những em bé Bostwana