Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Dường như mùa xuân đã về

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dường như mùa xuân đã về

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thơ của Nguyễn Thị Hồng Ngát

Dường như mùa xuân đã về
Chim liệng bay
Sương mù dày đặc
Mặt nước Hồ Tây im phắc
Ban công hoa nở ngập tràn
Phố người đi dường như đông hơn

Cuối năm
Dường như ai cũng vội vàng tất bật
Như sợ mùa xuân qua đi mất
Như sợ đời người ngày mỗi ngày dần trôi

Chỉ còn lại đôi ta anh ơi
Trong căn phòng em cố trang hoàng cho đẹp mắt
Em cố sắp xếp cuộc đời khấp khểnh của mình cho ngăn nắp
Nhưng đôi khi nó cũng ra ngoài ý muốn của mình
Những chuyến đi dài mông mênh..

Mùa xuân em về với dãy hàng hoa phiên chợ Bưởi
Cho dù Tết năm nay ta đón ở bên ngôi nhà xưa
Gần hết đời người đi xa rồi về lại
Những năm tháng nhọc nhằn vẫn in dấu trên những trang thơ

Dường như mọi buồn lo đang qua
Dường như niềm vui đang đến...
Mỗi ngày sống là mỗi ngày hy vọng
Dù sự trong trẻo ngày xưa dường như đã mất đi
Nhưng bù lại ta được nhiều chiêm nghiệm

Điều này dường như ngoài ý muốn
Nhưng mỗi mùa xuân về ta không thể khác hơn
Trong ngôi nhà chỉ có anh và em
Và mùa xuân rất thật
Không phải dường như...

(Sáng sớm 15/12/2015)

Nguyễn Thị Hồng Ngát