Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Gã tài xế điên vừa chở khách vừa bắn giết ở Kalamazoo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gã tài xế điên vừa chở khách vừa bắn giết ở Kalamazoo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau vụ xả súng đẫm máu gây chấn động nước Mỹ xảy ra tối 20-2, rất nhiều nhân chứng đã kể lại những câu chuyện rùng rợn mà họ phải chứng kiến khi đi cùng một hành trình với Jason Dalton, gã tài xế taxi Uber máu lạnh đã sát hại 7 người và khiến 2 người khác bị thương trong vụ thảm sát kéo dài suốt 6 giờ đồng hồ ở Kalamazoo, Michigan.

Gã tài xế điên vừa chở khách vừa bắn giết ở Kalamazoo

Gã tài xế điên Jason Dalton vừa chở khách vừa thực hiện
các vụ xả súng ở Kalamazoo, Michigan, Mỹ (Nguồn: AP)

Lời kể của nhiều nhân chứng cho hay, Dalton vẫn lái xe taxi và thu tiền phí như bình thường trong khoảng thời gian giữa các vụ bắn giết mà hắn gây nên. Một người phát ngôn của Uber xác nhận rằng, Dalton từng là một nhân viên của họ, nhưng không nêu rõ liệu kẻ này có ca làm việc vào hôm xảy ra vụ việc trên hay không.

Trong hôm 22-2, hãng Mlive cho hay, một người phụ nữ tên Mackenzie Waite đã đăng tải bài viết trên tài khoản Facbook của mình, kể lại hành trình trên taxi của bà với Jason, kẻ mà bà gọi là “gã tài xế liều mạng”.

Bà Waite trong bài viết của mình nói rằng vị hôn phu của bà đã đặt một chuyến đi với Jason để chở bà đến chỗ ông. Waite kể rằng Jason phóng thẳng xe qua một ngã tư có đèn đỏ và lái với vận tốc hơn 120 km/h trên tuyến đường địa phương đang đông đúc người qua lại vào thời điểm đó.

Bài viết của bà Waite được đăng tải vào khoảng 17h33 chiều 20-2, tức 30 phút trước khi vụ xả súng đầu tiên xảy ra. Công tố viên trưởng của hạt Kalamazoo, ông Jeff Getting, sau đó cũng xác nhận với Mlive về bài viết của nhân chứng Waite.

Trong khi đó, hãng Fox17 cũng cho biết về một cặp vợ chồng nhân chứng khác là Jamie và Kacey Black. Họ nhìn thấy một người đàn ông nhảy thoát thân khỏi chiếc một xe hơi của mình, chiếc xe sau đó được xác nhận là của Jason. Người đàn ông này nói với họ rằng gã tài xế lái xe một cách ẩu tả, và nhất quyết không cho ông này xuống xe.

Kacey Black kể lại rằng, cô đã gọi ngay cho số điện thoại khẩn cấp 911 để trình báo với cảnh sát về gã tài xế điên nọ, nhưng dường như họ không tin cô mà thay vào đó cười cượt cô.

Đến 18h00 chiều, một người phụ nữ bị bắn nhiều phát vào người ngay bên ngoài một khu chung cư ở rìa phía Đông hạt Kalamazoo.

Sau đó, đến 19h00 tối, một người hàng xóm của Jason tên James Block kể lại với hãng tin AP rằng, cô cháu gái của ông nhìn thấy Jason lái xe chệnh choạng vượt cả lên vỉa hè. Khi lái xe lên được đường chính, gã dừng lại và nhanh chóng lùi xe trở lại vào gara nhà mình, chiếu đèn trước về hướng nhà của ông Block. Sau đó, Jason lại lái xe đi tiếp.

“Hắn đã trở về nhà trong khoảng thời gian mỗi vụ bắn giết” - ông Block nói.

Một tài khoản Twitter khác trong hôm 22-2 cũng kể lại rằng anh đã thuê xe của Jason vào khoảng 20h00 tối hôm đó. Người này cho hay gã đã chở anh đi một đoạn đường khoảng 6 km, mất 10 phút.

Khoảng 4 giờ sau khi vụ nổ súng đầu tiên xảy ra và tại vị trí cách đó khoảng 25 km, một người đàn ông cùng con trai ông đã bị bắn chết tại chỗ trong khi đang đi xem xe hơi lại một chi nhánh của hãng xe Kia ở Kalamazoo.

Sau đó khoảng 15 phút, tiếng súng nổ lại vang lên ở bên ngoài nhà hàng Cracker Barel. 4 phụ nữ, trong đó có nữ giáo viên đã về hưu Mary Jo Nye, đã thiệt mạng. Một bé gái 14 tuổi khác cũng bị thương nhẹ sau khi Jason nã súng vào nhà hàng này.

Khoảng giữa đêm 20-2, rạng sáng ngày 21-2, một người đàn ông đến từ bang Indiana đang thăm Kalamazoo cùng vợ mình đã gọi một chiếc taxi Uber sau khi nghe thông tin về vụ xả súng trên. Lúc đó, họ được nhân viên tiếp tân nói rằng tài xế sẽ chở họ tên là Jason và sẽ đi trên một chiếc Chevrolet HHR.

Cặp vợ chồng sau đó kể lại với hãng Fox17 rằng, gã tài xế đó dường như biết rất rõ về vụ xả súng mà họ vừa nghe trên bản tin thời sự.

“Tôi đã nói đùa với hắn rằng: “Chắc anh không phải là gã đã xả súng đâu nhỉ”? và hắn trả lời rằng không. Sau đó tôi nói: “Anh chắc chứ?” Hắn đáp lại: “Chắc chắn, tôi chỉ hơi mệt thôi”” - người chồng kể lại.

Trong suốt hành trình vừa bắn giết vừa đón khách đi taxi Uber của mình, gã sát nhân máu lạnh luôn miệng nói với hành khách của mình rằng hắn đã lái xe suốt 7 giờ đồng hồ ngày hôm đó. Các nhân chứng đều kể rằng họ không ngửi thấy mùi thuốc súng hoặc nhìn thấy vũ khí trong xe của nghi phạm.

Hãng Wood-TV cho hay, sau cặp vợ chồng trên, Jason còn chở một nhóm khách 4 người khác đến một khách sạn Radisson vào khoảng 0h20 rạng sáng 21-2. Và chỉ 20 phút sau đó, kẻ thủ ác đã bị bắt giữ sau khi có người nhận ra chiếc xe của hắn. Cảnh sát sau đó tìm thấy một khẩu súng ngắn tự động trên chiếc xe này.

Linh Chi