Gắn kết yêu thương từ mô hình “Người mẹ thứ hai”
Mô hình ý nghĩa “Người mẹ thứ hai” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng phát triển thành công tại phường Liên Chiểu, nơi đặc thù có đông sinh viên Lào học tập tại TP Đà Nẵng.

Mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng triển khai từ năm 2019, nhằm giúp đỡ, sẻ chia và đồng hành cùng các sinh viên Lào đang học tập tại thành phố. Từ đó đến nay, quận Liên Chiểu (trước đây) và phường Liên Chiểu hiện nay hưởng ứng tích cực và phát triển mô hình phù hợp với thực tiễn, đến nay các gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn đã nhận gần 50 sinh viên Lào xa quê làm con nuôi, thay gia đình yêu thương, chăm sóc, giúp các em nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới. Các cấp hội tuyển chọn các gia đình nhận là người mẹ thứ hai rất kỹ lưỡng, chủ yếu là gia đình cán bộ Hội phụ nữ, hưu trí, nhà cửa tươm tất, giáo dục con cái bài bản.
Bà Huỳnh Lê Hồng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Liên Chiểu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liên Chiểu cho biết, hiện 2 Chi hội phụ nữ Quang Thành 4A2 và Quang Thành 4A4 đang nhận 3 sinh viên Lào theo học tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) là các em: Hantavong Aphaphone, Bounsavath Ameena và Xayalat Tue, với tên tiếng Việt được đặt lần lượt là Châu, Bông và Tư.
Với các chị em hội viên, việc chăm lo, đồng hành cùng sinh viên Lào không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm chân thành như dành cho người thân trong gia đình.
Thông qua mô hình, các sinh viên Lào không chỉ nhận được sự đùm bọc, yêu thương, mà còn có môi trường lành mạnh để trau dồi kỹ năng tiếng Việt, hòa nhập nhanh hơn với đời sống học tập, sinh hoạt ở Việt Nam.
Để kết nối, những người mẹ thứ hai lập nhóm Zalo mang tên “Gia đình Việt - Lào” để thường xuyên trò chuyện, chia sẻ, động viên, quan tâm, chăm lo cho sức khỏe, học tập của các con nuôi, giúp các sinh viên thành thạo tiếng Việt. Vào các dịp cuối tuần, những dịp đặc biệt như 8/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, 20/10, Ngày của mẹ, sinh nhật hay Tết cổ truyền, những người mẹ thứ hai cùng các con nuôi nấu ăn, sinh hoạt.
Bà Bùi Hoa Lý – Chi hội trưởng Chi hội Quang Thành 4A4 (tham gia chương trình “Người mẹ thứ hai”) – cho biết, bà luôn coi sinh viên Lào như người thân trong gia đình. Không chỉ đồng hành trong sinh hoạt thường ngày, bà còn cùng các em tham dự đám cưới con gái để hiểu thêm phong tục cưới hỏi của người Việt. Cả gia đình cũng thường xuyên đi xem phim tại rạp, như bộ phim “Mưa đỏ”, qua đó giúp các em hiểu hơn về lịch sử và con người Việt Nam. Những hoạt động gần gũi này góp phần tạo cơ hội để sinh viên Lào trải nghiệm văn hóa, phong tục, ẩm thực Việt Nam, đồng thời cảm nhận sự ấm áp, thân tình như trong chính gia đình mình.
“Nhiều khi các con bận học, làm đồ án ở lại ký túc xá, các mẹ chuẩn bị quà, thức ăn mang đến, hay tổ chức sinh nhật, giúp các con luôn cảm nhận được tình cảm nồng ấm, thân thiện như trong chính gia đình mình, vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương để yên tâm học tập” - bà Lý kể.
“Mô hình “Người mẹ thứ hai” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm gắn bó, sẻ chia của phụ nữ phường đối với các em sinh viên Lào. Cán bộ phụ nữ các cấp không chỉ hỗ trợ về đời sống vật chất, mà còn đồng hành, động viên tinh thần, giúp các em yên tâm học tập, cảm nhận được sự ấm áp như trong gia đình, qua đó thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.
Những cử chỉ bình dị nhưng chan chứa yêu thương của mô hình “Người mẹ thứ hai”đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Mỗi hội viên, một cử chỉ đẹp - Mỗi tổ chức hội, một hành động ý nghĩa” của phụ nữ phường Liên Chiểu” - bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Liên Chiểu nói.