Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Ngư dân trắng tay sau bão số 13

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Ngư dân trắng tay sau bão số 13

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cơn bão số 13 quét qua địa phận tỉnh Gia Lai đã khiến nhiều tàu thuyền neo đậu trú bão của ngư dân bị gió mạnh, sóng lớn đánh lật nghiêng ngả, hư hỏng nặng.

Tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Tý bị sóng biển đánh lật nghiêng. Ảnh: Chí Đại.
Tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Tý bị sóng biển đánh lật nghiêng. Ảnh: Chí Đại.

Ngay sau bão, chúng tôi trở lại bờ biển Đề Gi, xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai), nơi đây có những con tàu bị sóng biển đánh ngả nghiêng, nhiều ngư dân nhìn ra biển, nhìn tàu với nỗi đau thật khó diễn tả. Bởi vì con tàu là gia sản, là phương tiện mưu sinh giờ đây đang nằm chỏng chơ giữa biển khơi.

Ngư dân Phan Bá Dũng, ở thôn An Quang Tây, đứng lặng bên bờ biển Đề Gi, ánh mắt dõi về phía con tàu cá BĐ 93504 TS của ông đang nằm giữa biển do bị sóng lớn đánh lật khi cơn bão tràn vào vùng đất này.

Ngư dân Dũng kể rằng, sau khi nghe thông báo từ cơ quan chức năng về diễn biến bão số 13, ông vội đưa tàu vào khu vực đầm Đề Gi để neo đậu tránh bão. Tuy nhiên, đến chiều tối 6/11, khi bão đổ bộ, sóng biển dâng cao, gió giật dữ dội, con tàu bị sóng biển đánh lật nghiêng, hư hỏng nặng.

“Khi bão tan, tôi chạy ra bờ biển thì không nhận ra con tàu của mình nữa. Giờ xem như trắng tay. Con tàu là cả gia sản để mưu sinh nuôi sống cả gia đình. Bây giờ nó như thế này tôi cũng không biết phải làm như thế nào”, ngư dân Dũng nghẹn ngào.

Còn ngư dân Nguyễn Văn Tý, ở thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi, khi kể lại thiệt hại do bão số 13 gây ra ông vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Tý cho biết, trong đêm bão đổ bộ, gió giật liên hồi, sóng biển cuồn cuộn dang cao, chỉ trong thời gian ngắn, 2 chiếc tàu cá BĐ 92040 TS và BĐ 92240 TS của ông bị sóng đánh bật khỏi vị trí neo đậu, trôi dạt vào bờ rồi lật nghiêng, nước tràn vào khiến toàn bộ thân tàu, máy móc và thiết bị bị hư hỏng nặng.

“Nhìn 2 con tàu ngập nước mà lòng tôi đau như cắt. Bao nhiêu công sức, vốn liếng tích góp nhiều năm trời bây giờ xem như mất trắng. Lấy gì để mưu sinh, để trả nợ đây!” - ngư dân Tý nói.

Con tàu của ngư dân Văn Bá Dũng bị lật nghiêng nằm giữa biển.
Con tàu của ngư dân Văn Bá Dũng bị lật nghiêng nằm giữa biển.

Theo ngư dân Tý, tổng giá trị của 2 chiếc tàu lên tới khoảng 3 tỷ đồng, đó không chỉ là tài sản lớn nhất mà còn là phương tiện chính mưu sinh của cả gia đình. Giờ đây, ông chỉ mong chính quyền địa phương sớm có chính sách hỗ trợ để ngư dân có thể khôi phục sản xuất, trở lại bám biển mưu sinh.

Trong khi đó tại xã An Lương, hàng chục ngư dân vẫn đang khẩn trương tháo dỡ ngư cụ và chài lưới từ những con tàu bị lật sau khi bão số 13 quét qua. Nhiều tàu, thuyền neo đậu trong đầm nước ngọt tại An Lương đã bị lật nghiêng, thậm chí một số bị gió mạnh thổi văng lên bờ. Để hạn chế thiệt hại thêm, nhiều chủ tàu phải đưa thuyền viên quay lại giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt để gấp rút tháo dỡ ngư cụ và hàng hóa.

Ngồi trên bờ kè đá, ngư dân Văn Bá Dũng (44 tuổi), ở xã An Lương, nhìn chăm chú vào 2 chiếc tàu gặp nạn của mình trong nỗi buồn mất mát và cho biết, mỗi chiếc tàu 380 mã lực của ông trị giá hàng tỷ đồng. Khi nghe tin bão số 13, ông đã lo đưa tàu vào đầm neo đậu để tránh bão, nhưng gió quá mạnh đã thổi một chiếc bay lên bờ kè đá, chiếc còn lại bị lật ngang.

“Thật sự kinh hoàng với sức gió của trận bão số 13, vì mỗi tàu nặng cả trăm tấn mà nó bị thổi bay lên bờ. Tôi bao nhiêu năm đi biển chưa bao giờ tôi chứng kiến cơn bão hung dữ như thế này. Hiện tôi phải nhờ đến cần cẩu trọng tải lớn đưa 2 con tàu trở lại mặt nước sửa chữa”, ông Dũng nói.

Nhiều ngư dân cho biết, mỗi con tàu được họ đầu tư phải hơn 1 tỷ đồng. Đó là phương tiện mưu sinh duy nhất của cả gia đình với hàng trăm thứ cần chi như ăn uống, thuốc men, để lo con cái ăn học, trả nợ ngân hàng... Hiện tàu bị ngập nước, toàn bộ máy móc, thiết bị hư hỏng hoàn toàn. Việc sửa chữa lại cần số tiền lớn, vượt quá khả năng của nhiều ngư dân, họ chỉ mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm quan tâm, hỗ trợ để ngư dân có thể trở lại biển khơi.

Ngày 8/11, đi kiểm tra tình hình thiệt và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại một số xã ven biển, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã yêu cầu chính quyền tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa tạm, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Địa phương cần phải thống kê đầy đủ thiệt hại, báo cáo tỉnh để có phương án hỗ trợ kịp thời; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở sau bão. Phải xem việc giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Cũng trong ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13, ông Tuấn yêu cầu: “Chính quyền địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả của bão để bà con sớm ổn định cuộc sống”.

Tại buổi làm việc chiều tối 8/11 với Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Bão số 13 đã làm 2 người chết, 6 người bị thương. Về nhà ở, hơn 206 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 24.751 nhà bị tốc mái và hư hỏng. Cùng với đó là hơn 15 tàu thuyền bị chìm, hơn 42 tàu thuyền bị hư hỏng; hơn 334 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại về kinh tế là hơn 5.200 tỷ đồng. Thiệt hại thực tế còn tiếp tục gia tăng và chưa thể kiểm đếm đầy đủ.

T.Thành-C.Đại-Đ.Sang