Gia Lai nóng tình trạng khai thác cát trái phép
Thời gian gần đây, tại suối Đak Jơ Ta đoạn qua xã Ayun (tỉnh Gia Lai) diễn ra tình trạng khai thác cát trái phép với quy mô lớn. Mỗi ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm khối cát bị lấy đi một cách công khai, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Những ngày qua, PV Báo Đại đoàn kết liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác cát trái phép tại suối Đak Jơ Ta đoạn qua xã Ayun (tỉnh Gia Lai). Để kiểm chứng, PV đã có mặt ghi nhận thực tế.
Sau nhiều ngày theo dõi, chúng tôi ghi nhận mỗi ngày có từ 3 - 4 xe tải lớn, nhỏ thay nhau ra vào khư vực lòng suối Đak Jơ Ta để lấy cát. Điều đáng ngạc nhiên, mọi hoạt động ở đây đều diễn ra công khai, việc khai thác cát như thể được cấp phép hợp pháp.Tại lòng suối, 3 chiếc máy đào cỡ lớn luôn hoạt động hết công xuất khi có xe vào lấy cát. Để thuận tiện cho việc múc cát lên xe, cát sẽ được gom lại thành những đóng lớn, khi lượng cát đủ nhiều các máy múc lại tạm lẩn vào những bụi cây ven suối chờ xe tải đến để tiếp tục hoạt động.
Sau khi múc đầy cát, những chiếc xe này di chuyển đổ cát nhiều nơi trên và ngoài địa bàn xã. Đơn cử, vào khoảng 15h ngày 11/10, một chiếc xe ben tiến vào khu vực lòng suối Đak Jơ Ta để lấy cát nơi chiếc máy múc đã chờ sẵn. Sau 10 phút lấy đầy cát, chiếc xe di chuyển về tuyến đường liên thôn và điểm đến là trạm trộm nằm trong khuôn viên trại heo nằm trên địa bàn xã Ayun.
Ngày 12/10, chúng tôi tiếp tục bám theo một chiếc tải lớn khác, sau khi lấy cát tại khu vực suối Đak Jơ Ta, chiếc xe tải di chuyển về hướng quốc lộ 19, rẽ vào các tuyến đường liên xã thuộc địa phận xã Mang Yang, điều đáng ngạc nhiên phần lớn những cung đường chiếc xe này di chuyển đều qua những tuyến đường có biển cấm trọng tải 10 tấn, tuy nhiên không gặp bất cứ trở ngại nào. Cuối cùng điểm tập kết cát nằm trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão thuộc xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai).
Ghi nhận của chúng tôi tại khu vực lòng suối, nhiều đoạn bị đào bới, dòng chảy bị chia cắt, biến dạng. Những vệt bánh xe tải hằn sâu, tạo thành con đường mòn dẫn thẳng vào khu vực khai thác. Cát bị múc lên để lại những hố sâu, đe dọa nguy cơ sạt lở nghiêm trọng khi mùa mưa về.
Trao đổi với chúng tôi, ông A Nhui (65 tuổi, trú tại xã Ayun) cho hay: “Không biết ai làm, nhưng ngày nào cũng có xe múc, xe tải vào lấy cát. Có hôm tới 3 - 4 máy xúc hoạt động liên tục”. Còn ông Brít (60 tuổi, trú tại xã Ayun) lo lắng: “Họ làm bằng máy lớn, khai thác cả ngày lẫn đêm. Giờ suối bị sạt lở nhiều, rất nguy hiểm. Người dân phản ánh nhiều mà chưa thấy ai xử lý”.
Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Xuân Can - Chủ tịch xã Ayun cho biết, trước đây trên địa bàn có nhiều mỏ khoáng sản (cát) tuy nhiên bây giờ không còn, chỉ còn lại một địa điểm ở khu vực dòng suối Ayun chảy qua địa bàn xã. Đối với khu vực suối Đak Jơ Ta hiện tại không có mỏ khoáng sản (cát) nào. Ông Can cũng cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn không có tình trạng khai thác cát trái phép.
Xác nhận lại với PV Báo Đại đoàn kết qua điện thoại, ông Mai Thanh Chung - Phó Chủ tịch UBND xã Ayun khẳng định, trên địa bàn chỉ có một hộ Nguyễn Thị Hạnh được phép khai thác khoáng sản vị trí nằm gần sát dòng suối Ayun… Trên địa bàn xã có hai dòng suối đó là suối Ayun và dòng suối Đak Jơ Ta, riêng đối suối Đak Jơ Ta thì không có bất kỳ mỏ khoáng sản nào được cấp phép (?).