Giấc mơ của Võ Thanh Tùng
“Làm mưa, làm gió” ở đấu trường khu vực và châu lục, trong bộ sưu tập của kình ngư Võ Thanh Tùng chỉ còn thiếu 1 tấm huy chương Paralympic. Tấm huy chương ấy, nói như chàng trai khuyết tật quê An Giang thì nó đang ở rất gần rồi, khi Paralympic đã chính thức khởi tranh.
Liệt hai chân từ 2 tuổi
Võ Thanh Tùng quê ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Sinh ra như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng quái ác thay, năm lên 2 tuổi Tùng bị cơn sốt kéo dài khiến đôi chân của Tùng cứ thế ngày teo tóp dần... Nỗi bất hạnh ấy không khiến cậu bé vùng sông nước miền Tây gục ngã. Tùng bắt đầu tập đi, dù là khó khăn nhưng không bao bỏ cuộc. Rồi ông trời cũng không phụ lòng người, sau 6 năm với những bước tập đi thấm đầy mồ hôi, nước mắt, Tùng đã đi lại được bằng chính đôi chân của mình.
Không chỉ cố gắng tập luyện để vượt qua số phận, Tùng còn phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà, biết đi cắm câu, hái bông súng về lo bữa cơm gia đình. Học hết cấp ba, Tùng cũng không dám thi đại học ngay mà học trung cấp điện tử bởi thời gian ngắn, đỡ tốn kém. Ra trường vừa đi làm, hãy còn rất bấp bênh, anh lại quyết tâm thi đỗ rồi theo học ĐH Công nghệ Thông tin, chuyên ngành điện tử viễn thông. Đây chính là một cuộc “chiến đấu” mới đầy gam co của Tùng, mà cuối cùng anh đã thành công. Chàng kỹ sư điện tử đã có một thời gian sống tốt và nuôi đam mê bơi khi còn chỉ là một VĐV thời vụ chính nhờ khả năng sửa chữa điện tử, điện thoại.
Nghiệp VĐV đến với Thanh Tùng cũng rất tình cờ. Thấy Tùng bơi giỏi, người chú ruột đã giới thiệu cháu về thành phố Cần Thơ sinh hoạt cùng những người khuyết tật. Năng khiếu bơi lội của Tùng đã phát triển vượt bậc từ đó.
Cơ hội đến với Tùng và mở ra trang đời mới, đó là vào năm 2005, Tùng được mời tham gia thi đấu cho phong trào thể thao Người khuyết tật TP. Cần Thơ. Cũng trong năm 2005, Tùng lần đầu tiên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc và giành được 3 HCV. Năm 2009, lần đầu thi đấu cho đội tuyển bơi lội Người khuyết tật Việt Nam, Tùng 2 lần phá kỷ lục Đông Nam Á.
Từ đó tới nay, Tùng gần như không có đối thủ ở khu vực. Không những thế, anh xuất sắc chinh phục tấm HCV châu Á năm 2010 và đặc biệt là kỳ tích giành 5 HCV tại Asian Paragames 2014, mới nhất là HCĐ thế giới, đoạt chuẩn A giành quyền dự tranh Paralympic 2016 và tấm HCV tại giải vô địch châu Âu mở rộng vừa qua.
Kỳ tích mang tên Võ Thanh Tùng thực sự gây chấn động đấu trường dành cho những người vượt lên số phận. Nhưng chắc hẳn, tất cả sẽ càng khâm phục hơn khi biết rằng, đằng sau mỗi tấm huy chương là một nghị lực và ý chí phi thường của một người bị liệt cả 2 chân và vẫn đang gánh trên vai gánh nặng mưu sinh.
“Tỷ phú huy chương” tuổi 30
Ở tuổi 30, Thanh Tùng đã có hơn 10 năm gắn bó với đường bơi xanh, với một bộ sưu tập huy chương khổng lồ trên 200 chiếc các loại. Kể từ năm 2010 đến giờ, giải đấu nào Tùng cũng đoạt HCV và phá kỷ lục. Đỉnh cao nhất chính là Asian Paragames 2014, nơi Tùng gây “địa chấn” khi ẵm trọn vẹn 5 HCV ở cả 5 nội dung dự tranh, gồm: 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 50m ngửa và 50m bướm hạng thương tật S5.
Hiện tại, Thanh Tùng đã trở thành một VĐV khuyết tật chuyên nghiệp có đẳng cấp cao. Anh đã có thể sống khỏe bằng tiền thưởng thành tích cùng thu nhập nhờ dạy bơi. Chỉ tính riêng năm 2014, sau khi giành 5 HCV Asian paragames, Tùng đã nhận thưởng tới gần một tỷ đồng.
Từ chỗ chỉ tập luyện thi đấu như một cách hòa nhập với cộng đồng, Tùng đã đột phá thành một VĐV thể thao khuyết tật chuyên nghiệp có đẳng cấp cao. Anh đã chia tay công việc của một kỹ sư tin học để chuyên tâm hoàn toàn cho nghiệp thể thao, và có thể sống khỏe bằng tiền thưởng thành tích cùng thu nhập nhờ dạy bơi.
Sau khi có một sự nghiệp vững chắc, kình ngư quê An Giang tậu một căn nhà khang trang, rộng 90m2 đầy đủ tiện nghi, cũng như có một khoản tích lũy kha khá và đặc biệt là có cô vợ xinh đẹp là chủ cửa hàng thời trang đất Tây Đô khiến bao người phải ghen tị.
Với người khuyết tật, vượt qua cuộc sống đời thường đã khó, tham gia và đạt thành tích cao trong thể thao càng khó hơn, đặc biệt là môn bơi lội. Sau gần 30 năm, giờ đây Thanh Tùng đã chứng minh anh tàn nhưng không phế và hoàn toàn có thể làm được những điều phi thường.
Nguồn cảm hứng Hoàng Xuân Vinh
Võ Thanh Tùng chính là gương mặt đầu tiên ngành thể thao chọn lựa để đầu tư trọng điểm cho đấu trường paralympic. Thực tế ngay từ đầu năm 2015, Tùng đã bước ngay vào một “chiến dịch” cao điểm cho Paralympic.
Chàng tỷ phú làng bơi khuyết tật Việt Nam cũng là một trong hai người đang giữ kỷ lục ba lần liên tiếp giành quyền tham dự Thế vận hội của người khuyết tật và hiện tại, con số đó đã là 4.
Ở kỳ Đại hội năm 2012, anh cũng từng suýt đoạt huy chương ở nội dung 100m tự do. Tuy nhiên năm đó Thanh Tùng dính chấn thương khiến anh chưa thể thực hiện được giấc mơ giành huy chương Paralympic.
“Khi đó, cả thầy và đồng đội đều đặt hết kỳ vọng vào tôi nên mình cũng hăng say tập luyện. Tôi tập đến độ mệt nhoài mới thôi. Và có lẽ điều đó đã khiến tôi mỏi cơ và khi sang London thì bị giãn dây chằng vai và chỉ chạm mốc thứ 4 toàn thế giới”, Tùng kể lại trong nuối tiếc.
“Năm nay tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và quyết không lặp lại sai lầm ấy nữa”, chàng trai khuyết tật thể hiện sự tự tin và quyết tâm rất cao.
Theo đánh giá, với thông số trong tập luyện, kình ngư đang đầu quân cho TP Hồ Chí Minh đủ sức tranh chấp một tấm huy chương Paralympic 2016 - điều mà chưa có VĐV Việt Nam làm trước đó.
Tại giải VĐTG 2015, với thành tích 34 giây 88, Thanh Tùng đã giành tấm HCĐ nội dung 50m tự do hạng thương tật S5, vượt chuẩn A Paralympic tới hơn 4 giây, và ngang ngửa với HCB Paralympic. Anh còn sở hữu thông số ở một vài đường bơi khác áp sát Top 3. Có nghĩa là, một hay thậm chí một vài tấm huy chương Paralympic ở các đường bơi sở trường không xa tầm tay.
Thậm chí, Thanh Tùng còn nhắm tới đích tranh chấp HCV tại Paralympic 2016, giống như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh làm được ở Olympic vừa qua.
Nói về Hoàng Xuân Vinh, Võ Thanh Tùng nhấn mạnh: “Anh Xuân Vinh là nguồn cảm hứng vô tận cho các VĐV khuyết tật chúng tôi. Anh ấy sẽ đem lại may mắn, cũng như Asian Paragames 2014 ở Hàn Quốc, tôi thấy Ánh Viên đoạt huy chương và quan niệm mình sẽ làm được. Cuối cùng tôi đã giành đến 5 HCV”.
Phía trước Thanh Tùng là giấc mơ huy chương Paralympic. Giấc mơ của “kình ngư vàng” không chỉ là thành tích đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về sự bền bỉ, kiên trì của những người khuyết tật trên con đường theo đuổi niềm đam mê, khát khao chiến thắng, vượt lên chính mình và hòa nhập cộng đồng.