Giải cứu thành công cháu bé bị kẻ ‘ngáo đá’ khống chế

Xuân Quảng 18/02/2016 17:59

Bị ảo giác, gã đàn ông cầm dao đi ra đường và gặp cháu bé đang đạp xe đi học để “chạy trốn” lên đồi. Kẻ “ngáo đá” này đã bị Công an khống chế.

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nguyên.

Vào khoảng 8h30 sáng nay, 18/2, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một cháu bé bị đối tượng nam thanh niên dùng dao khống chế tại khu vực đồi vắng gần nghĩa trang nhân dân thuộc khu 6 phường Hải Yên, TP Móng Cái.

Lực lượng công an tổ chức vây bắt, nhanh chóng giải cứu an toàn cho cháu bé và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Phạm Văn Nguyên, 35 tuổi, hộ khẩu thường trú tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, TP Móng Cái.

Cháu bé được giải cứu tên là Phạm Việt Sơn, 12 tuổi, trú tại tổ 1, khu Hồng Phong, cùng phường Ninh Dương.

Nguyên là đối tượng nghiện ma túy và đã đi cai nghiện bắt buộc 3 lần, vừa ra trại vào tháng 12/2015.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy: ngay trước thời điểm xảy ra vụ việc 1 ngày, Nguyên dùng ma túy “đá” và bị ảo giác, luôn có suy nghĩ có người truy sát mình.

Vào buổi sáng 18/2, Nguyên cầm dao, đi ra đường và gặp cháu Sơn đang đạp xe đi học. Nguyên đã khống chế cháu bé, bắt cháu chở bằng xe đạp và “chạy trốn” lên đồi.

Sau đó, trong cơn “ảo giác”, Nguyên bắt cháu bé dùng điện thoại di động của cháu để gọi cho gia đình yêu cầu mọi người không truy bắt mình.

Nhờ cuộc điện thoại đó, gia đình đã nhanh chóng nhờ lực lượng công an tìm ra hiện trường và giải cứu thành công cháu bé một cách an toàn.

Hiện Công an TP Móng Cái đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải cứu thành công cháu bé bị kẻ ‘ngáo đá’ khống chế