Giải trí
Mùi vị gà 6 chân; Quên mất; Không sợ vợ; Lộn; Ngốc thật!; Lỗi mốt
Mùi vị gà 6 chân
Gia đình nhà giáo sư nọ rất thích ăn món đùi gà tây trong bữa tối nhưng không bao giờ đủ chân cho mỗi người.
Bực mình vì cảnh tranh ăn hàng tối, giáo sư lao vào nghiên cứu để lai tạo ra một giống gà đặc biệt. Sau nhiều nỗ lực bất thành, giáo sư công bố phát minh vĩ đại rằng đã tạo ra giống gà tây có 6 chân.
Cánh báo chí hỏi:
- Thế mùi vị của loại thịt gà ấy như thế nào.
- Tôi không biết. Tôi chả bao giờ đuổi kịp nó cả.
Quên mất
Một lần, ông chồng lấy hết can đảm quát vào mặt bà vợ:
- Trong cái nhà này ai là chủ hả ?.
- Tôi đấy! Có chuyện gì không?
Thấy thái độ của vợ, ông chồng liền đổi tính:
- À không. Tôi hỏi vì sợ lâu quên mất!
Không sợ vợ
Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói: - Ai sợ vợ đứng sang 1 bên.
Tất cả kéo sang bên “sợ vợ” chỉ còn đúng 1 người đàn ông đứng ở bên “không sợ vợ”
Diêm Vương lại gần vỗ vai anh ta và nói:
- Anh đúng là 1 người đàn ông dũng cảm và gan dạ.Vì sao anh lại không sợ vợ?
Anh ta nói:
- Không phải, thưa Diêm Vương, lúc đi vợ tôi dặn không được tụ tập ở chỗ đông người
!!!
Lộn
Hai người bạn thân ở chung phòng trọ ngồi nói chuyện với nhau:
- Hôm qua tao vừa rủ nàng đi chơi mà trong túi không có đồng nào.
Người bạn kia hứng chí, vỗ đùi bảo:
- Có chí khí!
- Nhưng khi đi, tao mới phát hiện ra trong túi có rất nhiều tiền, thế là hai đứa xài hết số tiền đó.
- Trời không phụ lòng người tốt mà.
- Ừ, nhưng khi về tao mới phát hiện mặc lộn quần của mày.
Hả???
Ngốc thật!
- Anh cười gì thế?
- Tôi cười con bé trong tờ báo này. Anh xem, nó lại đi lấy cái kim chọc vào trứng gà để cho gà thở, ngốc thế không không biết.
- Ừ, ngốc thật.
- Lẽ ra, nó phải lấy đũa chọc chứ. Cái kim nó nhỏ thế làm sao đủ oxy cho gà thở được. Đúng không.
!!!
Lỗi mốt
Trong cửa hàng giày thời trang, một khách hàng hỏi ông chủ:
- Chỗ ngài không có loại giày rộng hơn à?
- Mốt năm nay là đi giày chật.
- Nhưng cặp chân tôi có từ ba mươi năm về trước kia!
- Vậy ông mua giầy cho bọn trẻ ở nhà nhé?