Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Giải trí

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giải trí

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mê bóng đá; Quái lạ; Ganh tị với máy bay, Làm lành; Không thể ném…; Bà nào?; Hoan nghênh sếp

Tranh Lê Viết Trí

Mê bóng đá

Một bà cụ trên 90 tuổi đến khám bệnh, thấy có cái cân bà xin lên cân nhờ. Cân xong bà than:
- Trời ơi, mới vào mùa bóng đá mà sút mất gần 2kg
Nghe vậy, mọi người có mặt ai nấy đều ngạc nhiên. Vị bác sĩ liền hỏi:
- Tuổi cụ mà cũng mê bóng đá dữ vậy sao?
- Mê mẩn gì đâu bác sĩ ơi. Chỗ tôi, làng trên, xóm dưới nó la hét cả đêm, tôi đâu có ngủ được, sút 2kg là còn ít đấy.
!!!

Quái lạ

Một người say mèm đến cửa trước của xe buýt, líu lưỡi hỏi:
- Xe... này… đi đâu… vậy?
- Xe này đi đến sở thú bác ạ – một hành khách lên tiếng.
Người say lại ngật ngưỡng bước về cửa sau xe buýt và hỏi tiếp:
- Xe… này… đi đâu… thế?
- Đi đến sở thú – mọi người đáp.
Nghe vậy anh say nhún vai:
- Quái thật! Sao hôm nay xe nào cũng đi sở thú cả thế nhỉ?

Ganh tị với máy bay

Hai chú đại bàng đang bay lượn trên bầu trời cao thì một chiếc phi cơ phản lực bay vèo qua.
Chúng nhìn theo hồi lâu, vẻ ghen tị. Cuối cùng, một chú chim cất tiếng:
- Quái, sao con chim này bay nhanh thế nhỉ?
Chú kia cướp lời, vẻ hiểu biết:
- Mày thử bị lửa đốt vào mông như nó xem, có khi còn bay nhanh hơn ấy chứ!
- Ừ nhỉ!

Làm lành

Một cô gái nói chuyện với bạn:
- Hôm kia, mình với chồng vừa cãi nhau kịch liệt vì anh ta cứ hay uống rượu. Thế là hai người chẳng ai nói với ai nữa!
- Thế anh ta đã làm lành với cậu chưa?
- Rồi. Tối qua, anh ta đã hỏi chuyện mình!
- Anh ta hỏi gì?
- Anh ấy bảo: Em có thấy chai rượu uống dở của anh để đâu không?

Không thể ném…

Trong công viên, một bà lão đang ném bánh mì cho lũ chim bồ câu một cách trìu mến. Ông lão ngồi ghế bên cạnh góp ý:
- Phung phí quá! Cho chim ăn bánh mì hảo hạng trong khi ở châu Phi bao nhiêu người đang chết đói.
Bà lão vặn lại:
- Nhưng, thưa ông, tôi không thể ném bánh mỳ xa thế được!!!

Bà nào?

Cai tù nói với một tù nhân:
- Vợ ông muốn được gặp ông.
- Bà nào?
- Sao lại bà nào?
- Thế ông không nhớ tôi bị tù vì vi phạm luật hôn nhân gia đình à?

Hoan nghênh sếp

- Cậu biết không, sếp của tớ có tài hùng biện. Có lần ông nói hơn một tiếng đồng hồ không nghỉ, và công nhân vỗ tay không ngớt.
- Ăn nhằm gì, ông sếp của tớ chẳng có tài hùng biện vậy mà chỉ cần nói vài câu công nhân đã vỗ tay rầm rầm
- Ổng nói gì mà hay vậy?
- Ông ý xin từ chức!

TH (st)