Giải trí
Keo kiệt / Ai đây? / Chiêu độc của bà vợ / Chiêu qua mặt vợ / Nhắc khéo.

Tranh: Sưu tầm.
Keo kiệt
- Trời ạ, sao anh bị bệnh nặng như thế mà giấu chứ?
Anh chồng vội lắc đầu:
- Đâu có, anh đang khỏe như voi, có bệnh tật gì đâu.
Vợ nghi ngờ hỏi:
- Không bệnh thế sao anh uống nhiều thuốc thế?
Anh chồng gãi đầu cười:
- À, hôm nay anh soạn lại tủ thuốc gia đình thấy số thuốc này sắp hết hạn, tranh thủ uống cho đỡ phí.
- Hả???
Ai đây?
Một anh hỏi bạn với giọng nghiêm nghị:
- Ai đây?
Người bạn cười tươi đáp:
- Bạn gái tớ.
Chàng trai tức giận quát:
- Tôi không hỏi cậu, tôi đang hỏi vợ tôi?
- !?!
Chiêu độc của bà vợ
- Bà mang bánh kem đi đâu thế?
- Mang cho cô thư ký của chồng tôi đấy.
- Hôm nay sinh nhật cô ta à?
- Không, nhưng cô ta có thân hình mảnh mai quá, tôi muốn cô ta cũng béo và xồ xề như tôi vậy.
- !?!
Chiêu qua mặt vợ
- Túi áo cậu thủng kìa, sao không khâu vào?
Anh bạn nhìn đồng nghiệp và trả lời:
- Tôi biết, nhưng cố tình để vậy.
- Sao thế, cậu không sợ rơi mất tiền à?
- Không, vì mình chẳng bao giờ có tiền trong túi để rơi.
- Vậy sao cậu không khâu lại?
- Để lúc vợ tớ hỏi tiền lương đâu thì tớ còn có cớ mà trả lời.
- !?!
Nhắc khéo Chồng:
- Em có nhớ 15 năm trước phụ nữ ăn mặc và trang điểm như thế nào không nhỉ?
Vợ:
- Ôi dào, anh chỉ cần ngắm em là anh biết ngay thôi!
Người chồng ngắm một lúc:
- Anh vẫn chưa hiểu.
- Thì bao nhiêu năm nay lo cho chồng con, em làm gì có điều kiện đi sắm đồ mới như bạn bè nên thời gian vẫn như 15 năm trước là bình thường mà.
- !?!