Giải trí (3/9)

TH (st) 03/09/2017 14:40

Diệu kế/ Nguyên nhân/ Cháu thích nghề gì?/ Cứ tự nhiên/ Ai hơn/

Diệu kế
Cô giáo kể với chồng:
- Đây là hộp bánh ngoại của một phụ huynh biếu, bà ta đưa xong vội đi ngay, em chỉ hỏi với bác là phụ huynh của con nào? Bác ấy bảo mẹ của Dũng, mà lớp con có 4 em Dũng thì sao biết được mẹ của Dũng nào?
- Dáng người thế nào?
- Rất to béo độ 70kg.
- Đơn giản, hãy cho cả lớp tả về mẹ.
!!!

Nguyên nhân
đột quỵ
Hôm qua xuất viện, chắc ông cụ khỏe nhiều cậu nhỉ?
- Khổ lắm cậu ơi! Chưa ra khỏi viện, mình đã vội đưa bố vào cấp cứu ngay!
- Ồ sao lạ vậy?!
- Cũng vì giá thuốc tăng đó! Ông cụ vốn bệnh tim mà. Trong lúc mình sơ ý, ông cụ xem thấy số tiền trong đơn thuốc, thế là đột quỵ luôn.
- Trời!!!

Cháu thích nghề gì?
Ông hỏi cháu:
- Lớn lên, cháu định làm nghề gì?
- Cháu rất thích “nghề nghỉ hưu”, ông ạ. - Vì nghề đó chẳng phải làm gì cả mà hàng tháng vẫn có tiền tiêu như ông và bà vậy.

Cứ tự nhiên
Hai cô gái hỏi thăm một bà lão:
- Bác làm ơn cho hỏi thăm, anh Minh có nhà không ạ?
- Các cô hỏi “lão” Minh, hay anh Minh con trai tôi?
Hai cô nhìn nhau:
- Dạ, anh Minh ạ.
Anh Minh xuống nhưng không nhận ra “khách quen”.
Mẹ anh Minh nói:
- Lên gọi bố xuống có khách.
Nói xong bà quay sang hai cô gái:
- Hai cô không nhầm đâu, cứ xưng hô tự nhiên như ở cơ quan.

Ai hơn
A: - Ba tao là cảnh sát giao thông, hễ ông thổi còi là thế nào cũng có người bị phạt.
B: - Còn ba tao làm đội mai táng hễ ông thổi kèn là thể nào cũng có người chết.
C: - Đâu bằng ba tao, ông là trọng tài bóng đá, ông mà thổi còi hết trận thể nào cũng có nhiều người tan nhà nát cửa vì thua độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải trí (3/9)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO