Giải trí cuối tuần
Vào 19h hôm nay (31/7) vở múa “Khi ta yêu người” diễn ra tại Nhà hát Thể nghiệm, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, vở múa lên án nạn buôn người và mang thông điệp của tình yêu thương. Trong khi đó, ngày hội thủ công mỹ nghệ Thái Lan đang diễn ra từ tại Triển lãm văn hóa nghệ thuật VN (số 2, Hoa Lư, Hà Nội). Sự kiện kéo dài tới hết 1/8.
Còn tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM đang diễn ra triển lãm “Phác thảo lịch sử Việt Nam” của nghệ sĩ lão thành Quách Phong. Tại triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng các phác thảo thông qua 2 cuộn giấy, mỗi cuộn dài hơn 50 mét. Triển lãm còn giới thiệu một bộ sơn mài liên hoàn gồm 12 tấm và một video diễn tả chi tiết về các phác thảo ông đã vẽ. Triển lãm là câu chuyện về nghị lực đáng nể của một nghệ sĩ đã chứng kiến những thăng trầm của chiến tranh, trải qua quá trình chuyển đổi của đất nước dưới kháng chiến, giải phóng và đổi mới, là người thúc đẩy sự phát triển của các mạng lưới nghệ sĩ giữa ba miền Bắc- Trung- Nam từ 1975. Triển lãm mở cửa đến 2/8.
Khán giả yêu nhạc tuần này cùng nghe MV “Mười đóa sen thơm” của ca sĩ Phạm Phương Thảo vừa ra mắt. MV được thực hiện trên nền ca khúc cùng tên do chính cô sáng tác và thể hiện. Ca khúc tái hiện những hình ảnh chân thực, cao đẹp và cả những ước mơ thật bình dị của những người nữ thanh niên xung phong anh hùng ngã ba Đồng Lộc năm xưa.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn giới thiệu tới khán giả yêu nhạc đĩa đơn “Người”- sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng, viết về nạn khủng bố sau khi chứng kiến thảm họa, sự mất mát lớn đối với người dân tại Paris (Pháp). Thông qua single này, nam ca sĩ muốn gửi những khán giả yêu nhạc, người yêu chuộng hòa bình thông điệp đầy ý nghĩa này. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng giới thiệu đến công chúng MV “Tan vỡ”. Ca khúc nói về một tình yêu chân thật, cảm xúc nhưng có kết cục đầy ngang trái, đau thương. Dẫu vậy khi thực hiện MV cho ca khúc này, Đàm Vĩnh Hưng phần nào biến chuyện tình của tác giả đó thành của riêng mình. Đáng chú ý, nhà văn, đạo diễn, diễn viên Minh Ngọc cũng xuất hiện trong MV của Đàm Vĩnh Hưng.