Giải trí cuối tuần
Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang trưng bày “Bảo vật quốc gia Việt Nam”. Các bảo vật được trưng bày đều có ý nghĩa lịch sử, có niên đại trải dài từ thời văn hóa Đông Sơn cách đây hơn 2000 năm cho đến khi thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
Đây là lần đầu tiên 18 cổ vật quốc gia được hội tụ và trưng bày đầy đủ. Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, văn hóa, triển lãm còn giúp người xem có nhiều thông tin lý thú để hiểu hơn về các cổ vật như quá trình phát lộ, khai quật, vận chuyển, chuyển giao qua các thời kỳ, đơn vị tiếp quản... Hoạt động trưng bày dự kiến mở cửa đến tháng 5/2017.
Chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đã ra mắt những album, MV với những khúc ca xuân rộn rã. Trong đó, Kiwi Ngô Mai Trang đã dành trọn một năm thực hiện DVD “Ly rượu mừng và những nhạc phẩm xuân bất hủ” với rất nhiều cảnh quay đậm nét mùa xuân miền Bắc. DVD gồm 6 bài: Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương), Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao), Hoa xuân (Phạm Duy), Tình khúc mùa xuân (Ngô Thụy Miên), Mộng chiều xuân (Ngọc Bích) và Bến xuân (Văn Cao và Phạm Duy).
Vì được quay ở nhiều thời điểm trong năm, nên DVD “Ly rượu mừng…” của Kiwi Ngô Mai Trang có rất nhiều cảnh đẹp của Hồ Ba Bể (Cao Bằng), chùa Bái Đính, Bích Động - Tam Cốc (Ninh Bình), đèo Mã Pí Lèng, thung lũng mận trắng Hà Giang, những cánh đồng hoa cải hay những đồi trà ở Mộc Châu…
Một album khác cũng vừa ra mắt đó là “Có lẽ vì” - Những tình khúc Minh Đức Vol 2 với tiếng hát ca sĩ Duy Long cùng ca sĩ khách mời Viết Lãm để gây quỹ cho trẻ em nghèo hiếu học. Album gồm 9 tình khúc của bác sĩ - nhạc sĩ Minh Đức viết về Sài Gòn, về tình yêu với ca từ đẹp, giai điệu nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người: Sài Gòn ngày xa phố, Sang mùa, Dạ khúc tình yêu, Ngày không em, Có lẽ vì, Ru người, ru ta, Có lời nào ta lỡ quên, Cứ mãi là giấc mơ, Mẹ là cánh cò yêu thương.
Với khán giả yêu phim, hài, tuần này có thể xem “Vợ ơi, em đây rồi”- bộ phim hài Tết của đạo diễn Phạm Nguyên Bắc vừa ra mắt ngày 13/1. Phim xoay quanh câu chuyện của anh chàng đi mua đồng nát có tên Bão (NSƯT Quang Tèo thủ vai) luôn bị bố mẹ giục lấy vợ.
Do quá nhiều lần bị thúc giục nên anh chàng Bão đã lên kế hoạch đóng giả đại gia để “tuyển người yêu”. Kế hoạch đã được chuẩn bị rất chu đáo, thu hút sự chú ý và quan tâm của rất nhiều cô gái tới tham dự. Chuyện bi hài ở đây là chàng trai này bị thu hút bởi một cô gái tên Mơ “nam giả nữ” (do nghệ sĩ Xuân Nghĩa thủ vai). Từ đây, bao chuyện bi hài đã diễn ra và làm khán giả phải cười nghiêng ngả...