Giải trí cuối tuần
Đầu xuân, muốn có tiếng cười vui vẻ, công chúng đừng quên ghé Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) xem chương trình hài kịch “Đón Xuân”.
Chương trình với các tiểu phẩm: “Giấc mơ trúng thưởng”, “Phát điên vì tiền”, “Internet về làng”... có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Vân Dung, Chí Trung, Đức Khuê, Bá Anh, Thanh Dương, Thanh Tú, Anh Tuấn, Vân Anh, Chí Huy...
Ngoài ra, “Đón Xuân” còn có các ca sĩ, diễn viên múa xinh đẹp của Nhà hát Tuổi trẻ đóng góp những bài hát về mùa Xuân để đem đến cho mọi người một không khí tràn ngập sức sống. Đây là chương trình ca nhạc - hài kịch được tổ chức thường niên (năm nay là năm thứ 3) của Nhà hát Tuổi trẻ.
Với công chúng yêu mỹ thuật, triển lãm “Những nẻo đường đất nước” đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) là lựa chọn thú vị. Tại đây đang giới thiệu 100 ký họa màu nước của 70 tác giả với các danh họa của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Nguyễn Văn Tỵ, Tạ Thúc Bình, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận…
Bằng trí tuệ và tài năng, các họa sĩ đã khắc họa chân dung những con người cụ thể, điển hình của từng giai đoạn, thuộc mọi lứa tuổi, ngành nghề, vùng đất khác nhau, từ mỏ đá, góc phố, đến khoảng trời bình yên, bến bãi rợp cờ hoa… Theo đánh giá của nhiều chuyên gia đầu ngành, những bức ký họa màu nước không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn là nguồn tư liệu quý về thời kỳ lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm kéo dài tới 20/2.
Bên cạnh đó, triển lãm “Chào Xuân Đinh Dậu 2017” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức cũng khai mạc sáng 3/2, tại 29 Hàng Bài - Hà Nội. Triển lãm trưng bày 92 tác phẩm của 29 tác giả, đem tới cho người xem không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón một mùa xuân mới với bao ước vọng về một năm an lành, sung túc.
Với khán giả yêu nhạc, tuần này có thể nghe những ca khúc về Mộc Châu của nhạc sĩ Quỳnh Hợp với chất liệu âm nhạc của người Thái, người Dao, Mông… Trong đó, ca khúc “Thơm từ tay em” (thơ Lê Anh Dũng), “Ngẩn ngơ nương chè”, “Bồng bềnh áo vương” (thơ Nguyễn Trọng Luân)… đã vẽ nên không gian của những cánh đồng chè xanh non mơn mởn, những tia nắng óng ánh vắt ngang từ ngọn núi này sang ngọn núi kia như chiếc khăn thổ cẩm tắm mình trong gió.
“Ô kìa Mộc Châu” - bài hát chủ đề của album phổ thơ Trang Hà – lại là một bản dance hiện đại trẻ trung, một bức tranh Mộc Châu đẹp và quyến rũ. Đặc biệt, từ bài thơ rất nổi tiếng Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã phổ thành ca khúc “Những mùa Tây Tiến”- một bản tango lắng đọng và đầy tự hào về ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.