Giải trí cuối tuần
Họa sĩ Phạm Lực vừa khai mạc phòng tranh “Năm tháng khó quên” tại Nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội). Phòng tranh gồm nhiều tác phẩm vừa hoàn thiện trong thời gian qua và một số tác phẩm được ông vẽ trong những năm tháng chiến tranh.

Chủ đề chính trong loạt tranh “Năm tháng khó quên” cũng là nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Lực - đề tài người đẹp. Điều đó được minh chứng bằng nhiều tác phẩm ông vẽ người đẹp được bày tại phòng tranh lần này. Triển lãm mở cửa đến ngày 15/6.
Một triển lãm khác cũng đáng quan tâm, đó là triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ Huy An đang diễn ra tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội). Triển lãm kéo dài tới 30/6. Ngoài series tranh giấy dó tinh tế, giản dị, giàu chất thơ, tại triển lãm lần này Huy An thử nghiệm với loạt tác phẩm ngôn từ (tạm gọi là văn ý niệm/conceptual writting) - lấy cảm hứng từ những địa danh, dư cảnh - núi Tản, hồ Gươm, đồng chiêm trũng... , những ký ức, biểu tượng của làng mạc dân gian đồng bằng Bắc Bộ - bã trầu, hàng rào mùng tơi, bóng trâu, cột đình, trầu cau…

Tại sân khấu Trịnh Kim Chi (259 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, TPHCM) đang công diễn vở “Tiên hắc ám”. Trong vở có sự tung hứng hài hước của ba bà tiên đỡ đầu do các diễn viên Cindy Thái Tài, Gia Huy, Thanh Sơn làm cho vở diễn sinh động và vui nhộn hơn. Đặc biệt có sự xuất hiện và đối đầu của hai vị hoàng tử giả và hoàng tử thật (do diễn viên Nhựt Huy và Công Tôn Nghĩa thể hiện) cũng là một yếu tố lạ trong vở diễn.
Tuần tới, chương trình biểu diễn nhạc cổ điển và múa đương đại của nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Nhật Bản mang tên “Bản giao hưởng mùa hè” sẽ diễn lúc 20h trong ngày 5 và 6/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do NSƯT Trần Ly Ly chỉ đạo nghệ thuật. Các tác phẩm được thể hiện tại phần 1 – phần hòa nhạc, gồm: Bản Overture “Những người thuộc hạ của Promatheus” của L.Beethoven, Fantasy cung Đô thứ Op.80 cho piano, hợp xướng và dàn nhạc của L.Beethoven… Còn phần hai của chương trình sẽ là biểu diễn múa đương đại “Khoảnh khắc”, nhạc: Handel, Ben Frost, Arvo Part; vũ đạo: Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thuỳ Chi.