Giải trí cuối tuần (11/9/2016)
Triển lãm “Hà Nội thủ phủ tương lai” đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (mở cửa đến 21-9), cho người xem cái nhìn khái quát về sự phát triển của Hà Nội từ xa xưa cho đến nay.
Song song với nguồn tư liệu phong phú từ những bản đồ và nghiên cứu thực địa của hơn 20 nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, khán giả cũng được chiêm ngưỡng những bức ảnh của tác giả Nguyễn Thế Sơn về Khu tập thể đêm - hình ảnh đặc trưng của Hà Nội một thời.
Trong khi tại Đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc, Hà Nội) triển lãm ảnh “Những người giữ hồn Trung thu” mang tới những câu chuyện về làng nghề, cùng những món đồ chơi dân gian truyền thống của người Việt Nam.
Còn tại Huế, 15 bức tranh nghệ thuật đảo ngược được vẽ bằng chất liệu sơn dầu và arylic của họa sĩ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Đại Giang đang diễn ra tại Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế (26 Lê Lợi, TP Huế). Triển lãm mở cửa đến hết ngày 12/9.
Thực đơn âm nhạc tuần này khá phong phú, với nhiều MV, album âm nhạc. Trong đó, một album rất đặc biệt, đó là “Encore un soir” (Một đêm nữa) của Celine Dion - nữ ca sĩ người Canada. Đây là album nhạc đầu tiên bằng tiếng Pháp của bà trong 4 năm qua.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ra mắt MV “Về nhà đi” nói về tình cảm ấm áp gia đình và nỗi nhớ nhà của những người con xa xứ. Phần MV cho ca khúc “Về nhà đi” được đầu tư tại Cần Giờ (TP HCM) với những cảnh quay thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp.
Trong khi đó, ca sĩ Minh Chuyên sau 2 năm im ắng cũng đã trở lại bằng album “Đã có một thời... em yêu anh... như thế”. Album gồm 6 ca khúc do cô tự sáng tác. Quán quân “Sao Mai điểm hẹn 2010” chia sẻ, album lần này là những lời tự sự về nỗi niềm của một cô gái khi tình yêu không trọn vẹn. Không chọn sự phá cách cho lần trở lại này, các ca khúc trong album của Minh Chuyên vẫn mang phong cách nhạc trữ tình Pop Ballad vốn được xem là sở trường trong giọng hát của cô.
Tuần tới, nhạc sĩ - ca sĩ Lê Cát Trọng Lý có đêm nhạc “Miền không tên” diễn ra tối 16 và 17-9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Lê Cát Trọng Lý chia sẻ, lần này cô chọn thể hiện những bài hát mới của mình trên nền nhạc được dàn dựng từ những nhạc cụ hàn lâm như tứ tấu dây, oboe/clarinet… Tất cả những bài hát này đều được nghệ sĩ cello Nguyễn Thanh Tú chuyển soạn phối khí theo ngôn ngữ cổ điển song ngôn từ và giai điệu lại rất gần gũi, mộc mạc và dễ nghe.