Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Giáng sinh yêu thương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giáng sinh yêu thương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thêm một mùa Giáng sinh. Giáng sinh yêu thương. Đêm 24/12, chuông nhà thờ khắp nơi trên đất nước ngân nga. Người đến nhà thờ Công giáo và Tin lành không chỉ là giáo dân, mà còn là những người theo các tôn giáo khác, hoặc là không theo tôn giáo. Tất cả hòa vào không khí yêu thương, với nụ cười nối trên môi và chờ đợi một năm mới đang đến rất gần. 

Giáng sinh yêu thương

Nhà thờ lớn Hà Nội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy sự đoàn kết dân tộc làm trọng, Người luôn nhắc nhủ phải đoàn kết tất các các tôn giáo trong ngôi nhà chung là Đất nước. Noel năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở vào giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc đến Giám mục Lê Hữu Từ: “Kính chúc cụ mọi sự lành để phụng sự Đức Chúa và để lãnh đạo đồng bào công giáo tham gia kháng chiến, đặng tranh lại thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Người cũng nhờ Giám mục “chuyển lời tôi chúc phúc cho toàn thể đồng bào công giáo”.

Người đề nghị “toàn thể đồng bào công giáo trong kỳ lễ Noel này cầu nguyện cho linh hồn các chiến sĩ giáo và lương đã bỏ mình vì nước và cầu nguyện cho Tổ quốc ta được thắng lợi”. Sau đó, trong Thư gửi đồng bào Công giáo toàn quốc nhân Lễ Thiên chúa giáng sinh năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng viết: “Đồng bào hãy cùng tôi cầu nguyện Chúa cho ngày thắng lợi sắp tới của dân tộc”.

Quan điểm Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiếp nối, tạo nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, đất nước ta. Trong những cuộc kháng chiến đầy hy sinh gian khổ cũng như trong xây dựng hòa bình, người có đạo cũng như không có đạo đã kề vai sát cánh bên nhau trong ý nghĩa “đồng bào”.

Noel năm nay đến trong không khí tràn ngập yêu thương. Những gì còn khúc mắc đều ở lại phía sau, còn thì Lễ Giáng sinh 24-12 đã trở thành đêm vui chung của mọi người.

Trong Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi các vị chức sắc, tu sỹ và toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam mùa Giáng sinh năm nay, Chủ tịch viết: “Hòa chung niềm vui của đồng bào Công giáo và đồng bào Tin Lành Việt Nam đón mừng mùa Giáng sinh năm 2015, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi thân ái gửi tới các vị chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Kitô hữu trong cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các vị chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Kitô hữu đón mừng một mùa Giáng sinh vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thư của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo và đồng bào Tin Lành Việt Nam trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. “Giáng sinh về cũng là lúc đất nước chuẩn bị bước sang một năm mới Bính Thân 2016. Tôi tin tưởng rằng, đồng bào Công giáo và đồng bào Tin Lành Việt Nam sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết cùng nhân dân cả nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Những ngày này, lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tới thăm nhiều cơ sở Công giáo, Tin Lành trên cả nước, đem đến sự đoàn kết thân ái của khối Đại đoàn kết toàn dân.

Mùa Giáng sinh, đêm Noel nay đã trở thành một hoạt động văn hóa chung của cộng đồng. Đó là một nét mới trong đời sống văn hóa chung của đất nước. Chính vì thế mà sự cách bức được rút lại, mọi người gần nhau hơn vì những nụ cười. Bất chấp những người thiếu thiện chí tìm cách chia rẽ thì thực tế của mùa Giáng sinh, của đêm Noel đã là minh chứng thuyết phục nhất của khối Đại đoàn kết toàn dân. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lương - giáo một lòng, vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà.

Vì thế, nay khi tiếng chuông nhà thờ rung lên trong mùa Giáng sinh, người ta cảm nhận được sự chan hòa, yêu thương và ấm áp.

Miên Thảo