Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Góc yên bình của ngày hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Góc yên bình của ngày hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khủng bố, lũ lụt, đình công và cả những lo lắng cho một giải Euro lớn nhất trong lịch sử với sự tham dự của 24 đội bóng, không làm mất đi nét đẹp, sự yên bình, lộng lẫy và quyến rũ của Paris.

Paris hôm nay trời nắng thật đẹp, cái nắng xua tan đi bầu không khí u ám của thành phố này cũng như nước Pháp nhiều ngày qua. Không khí Euro nóng lên từng giờ trước khi trái bóng Beau Jeu lăn, nhưng với tôi, điều đọng lại đầy cảm xúc, là những hình ảnh đẹp đến lãng mạng của thành phố này, chứ không phải là cuộc tranh tài đỉnh cao trên sân cỏ của các ông lớn châu Âu.

Đó là những cặp tình nhân dạo bước trên thảm cỏ xanh mướt. Họ không ngại trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Đó là những cái ôm nhau thật chặt, pha chụp hình selfie trước tháp Eiffel, những chiếc ổ khóa trên cầu Tình yêu hay quanh Ngọn lửa Tự do…

Paris yên bình và lãng mạn, nhiều đôi bạn trẻ chọn ngày khai mạc Euro để tổ chức đám cưới. Họ chụp ảnh cả ở những sân vận động, nơi mà xung quanh có rất nhiều lực lượng an ninh.

Sông Seine sau hơn một thế kỷ lần đầu tiên “nổi sóng” bởi cơn lũ lịch sử, giờ trở nên hiền hòa. Mức nước sông đã rút đáng kể và tàu thuyền đã lại lướt đi nhẹ nhàng. Ông Pierre, chủ một con tàu nhỏ làm nghề đưa đón khách du lịch trên sông Seine hồ hởi khoe với tôi: “Ông trời đã thương Paris, thương người dân nước Pháp. Sông Seine không còn hung dữ và đỏ ngầu. Nước Pháp vẫn luôn yên bình như dòng sông này vậy!”.

Nhân viên các nhà hàng, du thuyền sông Seine dùng vòi xịt nước để rửa đi lớp phù sa bám vào lối đi. Mọi thứ đang trở lại như chưa hề có trận lũ lịch sử đi qua. Trên đồi Montmartre ở quận 18, nhà thờ Thánh Tâm uy nghi và đẹp lạ thường dưới ánh nắng vàng rực. Còn tháp Eiffel – biểu tượng của nước Pháp, trong ngày nắng lên, in hình rõ nét trên bầu trời xanh ngắt.
Chỉ vậy thôi, con người và cảnh vật Paris khiến tôi như quên đi cái ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già chuẩn bị khai mạc.

Người viết nhớ lại những cảm xúc của đại văn hào Ernest Hemingway dành cho Paris: “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong thời tuổi trẻ, thì cho dù có đi đâu trong suốt phần đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man”.

Vâng, ngày hội của Euro bên cạnh những nỗi lo hiện hữu về vấn đề an ninh, nhưng vẫn luôn còn đó một cuộc hội hè miên man, bất tận.

Tôi thực sự cảm thấy mình may mắn, khi đang được sống trong sự miên man ấy, để mỗi ngày lại được cảm nhận thêm nhiều nét đẹp, sự yên bình, lộng lẫy và quyến rũ của Paris.

Ngọc Ngọc (từ Paris Pháp)