Gom sổ đỏ của dân rồi bỏ trốn
Đó là chuyện đang khiến cả tổ dân phố số 7, khu dân cư số 3, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định xôn xao. Theo nhiều người dân ở đây, thời gian qua họ đã bị bà tổ trưởng Nguyễn Thị D. lừa lấy sổ đỏ nhà ở. Thậm chí, theo họ, bằng việc mượn giấy tờ nhà ở, bà tổ trưởng đã lừa bán đứng cả ngôi nhà của họ rồi trốn khỏi nơi cư trú.

Bà Nguyễn Thị Lâm-người bị bà D. lừa bán nhà bằng việc mượn sổ đỏ.
Theo một số người dân tổ số 7 phản ánh, gia đình đã bị chính bà tổ trưởng lừa đảo. Cụ thể, theo bà Nguyễn Thị Bằng, bộ đội phục viên, trước đây qua bà Nguyễn Thị D. - tổ trưởng có đến nhà bà chơi. Trong câu chuyện, bà D. tỉ tê rằng thành phố (TP Nam Định- PV) đang thực hiện việc chi trả chế độ cho những người là bộ đội phục viên như bà, muốn được giải quyết thì đưa sổ đỏ đất ở để bà ấy làm giúp thủ tục. Nghe bà D. nói vậy, tin tưởng bà D. là tổ trưởng, vợ chồng bà Bằng không một chút ngờ, lấy sổ đỏ đưa luôn cho bà D. với hy vọng sớm được nhận chế độ trợ cấp…
Tương tự, bà Nguyễn Thị Lâm cho biết: Ngôi nhà bà đang ở (số 6/51 đường Phan Bội Châu) rộng hơn 40m2, nhưng chỉ 17m2 trong số này có sổ đỏ, diện tích còn lại chưa được cấp. Lâu nay bà Lâm luôn mong muốn toàn bộ diện tích đất gia đình mình đang ở được cấp sổ đỏ cho yên tâm. Chính vì vậy, gần đây, khi bà D. sang chơi, tỉ tê rằng muốn được làm sổ đỏ thì đưa hợp đồng mua bán nhà, bà D. sẽ lên phường, lên thành phố lo giúp. Bà Lâm cũng không hề nghi ngờ, đưa luôn.
“Bà ấy còn hỏi mượn tôi 800.000 đồng, tôi không có đủ nên chỉ cho bà ấy vay 200.000 đồng”, bà Lâm kể thêm. Vậy nhưng, theo bà Lâm, trong khi chờ nhận được sổ đỏ thì ít ngày sau cả nhà bà tá hỏa khi thấy có một người phụ nữ xưng tên là Vân đến gặp. Trong câu chuyện, người phụ nữ xưng tên Vân cho biết đã mua lại ngôi nhà của bà Lâm từ bà D. và đã trả trước mấy chục triệu đồng…
Biết chúng tôi đến tìm hiểu sự việc, nhiều người dân trong tổ số 7 cũng phản ánh thêm những trường hợp tương tự. Trong đó, một số hộ gia đình nghèo, hộ chính sách trong tổ khi được bà tổ trưởng bảo đưa giấy tờ nhà đất sẽ “lo chạy giúp” chế độ trợ cấp cũng đã tin tưởng thực hiện. Riêng trường hợp gia đình bà Vân trong tổ, đã đưa cho bà D. mượn sổ đỏ từ 3 năm nay, giờ mới biết sổ đỏ của mình đã bị bà tổ trưởng mang đi cầm cố lấy 150 triệu đồng…
Liên quan đến việc này, các ông Nguyễn Trọng Kháng- Trưởng van Công tác Mặt trận khu dân cư số 3; ông Trần Xuân Tuyến- Tổ phó Tổ dân phố số 7 xác nhận với PV đúng là thời gian qua trong tổ đang xôn xao về những việc làm mờ ám của bà tổ trưởng Nguyễn Thị D.. Đặc biệt, hai ông cho hay thời gian qua, bà D. đã rời khỏi nơi cư trú mà không báo cáo với chi bộ, với tổ dân. “Từ ngày 28/10 đến nay, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với bà D. bằng điện thoại nhưng không liên lạc được. Hiện chúng tôi cũng không biết chị ấy ở đâu?”- ông Kháng, ông Tuyến cùng cho hay.
Cùng liên quan đến việc này, làm việc với PV Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Trung Thông- Chủ tịch UBND phường Trần Đăng Ninh cho biết chính quyền phường đã được báo cáo về những việc làm bất thường của Tổ trưởng tổ dân phố số 7 Nguyễn Thị D.. Theo ông Thông: mới đây có 2 hộ dân ở tổ dân phố số 7 đã lên phường trình báo về việc bị bà tổ trưởng Nguyễn Thị D. “mượn” sổ đỏ rồi trốn khỏi nơi cư trú. “Hiện chúng tôi cũng không biết bà D đang ở đâu, tuy nhiên chúng tôi đã chỉ đạo công an phường khẩn trương vào cuộc, làm rõ sự việc”- ông Thông cho biết.
Trong câu chuyện, Chủ tịch UBND phường Trần Đăng Ninh nhận xét: bà Nguyễn Thị D. làm Tổ trưởng dân phố số 7 đã mấy nhiệm kỳ, hoàn thành nhiệm vụ phường giao, các khoản thuế, phí; các khoản quỹ vận động bà D. đều thu đúng, thu đủ, giao nộp về phường đúng hạn. “Nếu đúng là có việc chị D. lừa đảo thì thật là đáng tiếc”- ông Thông thở dài.