Gửi yêu thương tới Sài Gòn

Hữu Thu - Nguyễn Quốc 19/07/2021 06:21

Rất nhiều năm liên tiếp thiên tai lũ lụt đổ ập vào Huế, vào miền Trung khốn khó, gần như người Sài Gòn chưa bỏ dịp cứu trợ nào. Người Sài Gòn chưa bao giờ tính toán hay kể công với miền Trung, với Huế, nhưng trong sâu thẳm người miền Trung luôn cảm thấy “nợ Sài Gòn một món nợ thiêng liêng: Đó là nợ tình nhân ái, nợ nghĩa đồng bào”.

Là địa phương kết nghĩa với Sài Gòn từ những năm nước nhà chưa thống nhất, mỗi khi nghe tin Huế gặp nạn, trong những chuyến hàng cứu trợ gửi về Huế yêu thương thì Sài Gòn - TP HCM luôn hiện diện, từ trận bão tháng 10/1985 cho đến trận lụt cuối năm 2020.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên-Huế nhớ lại, “đợt lũ tháng 10, tháng 11/2020 vừa qua, rất nhiều nhóm anh chị em ở Sài Gòn đã hướng về Huế, hướng về miền Trung, xe chở hàng cứu trợ cứ thế nối nhau từng đoàn dài”.

Vì thế trong sâu thẳm người miền Trung, người dân Huế luôn cảm thấy “nợ Sài Gòn một món nợ thiêng liêng: Đó là nợ tình nhân ái, nợ nghĩa đồng bào”.

Chị Lê Thị Bảo Ngọc ở vùng “rốn lũ” Quảng Điền đã đứng lên kêu gọi bà con “có chi góp nấy” rồi chung tay chế biến, đóng gói hàng trăm hộp ruốc sả nhằm gửi yêu thương của bà con xã Quảng Phú vào Sài Gòn thân yêu.

Để có kinh phí thực hiện, bên cạnh việc tự bỏ tiền túi, nhóm còn lên mạng xã hội kêu gọi mọi người cùng chung tay hướng về các tỉnh, thành phía Nam đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Nhóm cũng kêu gọi người dân ở các vùng lân cận ủng hộ các loại rau củ quả gửi vào các tỉnh, thành hỗ trợ người dân vùng dịch.

Sau một thời gian ngắn kêu gọi, chuyến xe đầu tiên chở theo 8 tấn hàng gồm rau củ quả, muối sả, xúc xích, gạo… và cả tình cảm của người dân Huế đã đến với người dân TP HCM và Đồng Nai.

Có thể nói, từ khi TP HCM thực hiện giãn cách xã hội, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định trở thành “cây cầu” kết nối những tấm lòng để gửi yêu thương vào TP HCM. Khi biết tin, Hãng hàng không Vietjet sẽ tổ chức chuyến bay đưa đoàn cán bộ y tế Thừa Thiên-Huế vào TP HCM, trước đó ông Định đã kêu gọi “Ai có lòng xin mang đến Công viên Kim Đồng-Huế để kịp đóng gói chuyển theo chuyến bay”. Nhờ thế, cùng với vật tư y tế đã có thêm 1 tấn nhu yếu phẩm của bà con Huế kịp gửi vào TP HCM.

Không đứng ngoài cuộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Huế Hoàng Tấn Ninh cũng đã có lời kêu gọi “Ủng hộ cho người dân nghèo và người dân Huế đang sống trên địa bàn TP HCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, nhiều vị cán bộ hưu trí, các văn nghệ sĩ, các vị tu sĩ, các nhà hảo tâm, người lao động, cán bộ, viên chức đã tìm đến ngôi nhà số 5, đường Hà Nội, TP Huế xin đóng góp.

Nhận quà từ quê hương, ông Phạm Quốc, Thư ký Ban liên lạc Hội đồng hương Thừa Thiên-Huế tại TP HCM chia sẻ: “Bao nhiêu năm mình đứng ra vận động các nhà hảo tâm để cứu trợ miền Trung yêu thương. Nay chính mình lại nhận món quà cứu trợ từ miền Trung thật xúc động. Ở quê mình còn khó khăn lắm, nhưng đó là cái nghĩa cái tình mà bà con dành dụm cho nhau trong giai đoạn khó khăn này”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gửi yêu thương tới Sài Gòn