Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi...

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi...

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhạc sĩ Hoàng Dương, tác giả của ca khúc “Hướng về Hà Nội” vừa giã biệt người thân và công chúng. Trong số các giai điệu viết về Hà Nội, “Hướng về Hà Nội” của ông được đánh giá là ca khúc trữ tình vào loại bậc nhất.

Nhạc sĩ Hoàng Dương. (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Nhạc sĩ Hoàng Dương sinh năm 1933 tại Từ Liêm- Hà Nội. Ông đã được tặng tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt II năm 2007.

Tang lễ của nhạc sĩ Hoàng Dương được tổ chức vào ngày Mồng 6 Tết Đinh Dậu (tức ngày 2/2/2017), lễ viếng từ 9h – 11h tại Nhà tang lễ Cầu Giấy. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại quê nhà, nghĩa trang xã Phương Canh, Xuân Phương, Từ Liêm- Hà Nội.

Số phận khá long đong của bài hát không được phổ biến rộng suốt hơn 30 năm vì bị cho là “ủy mị”, “sướt mướt tiểu tư sản”- âu cũng là những thành kiến cứng nhắc về nghệ thuật của một thời. Dẫu vậy trải qua sự biến đổi của thời gian và không gian, cho đến nay hơn 60 năm sau ngày ra đời, lắng nghe “Hướng về Hà Nội” người ta vẫn cảm nhận rõ rệt nỗi nhớ khắc khoải của chàng nhạc sĩ Hà Nội tài hoa ngày ấy. Người viết nên lời ca và giai điệu tha thiết “Hướng về Hà Nội” đã ra đi đêm 30/1/2017 (tức đêm mùng 3 Tết Đinh Dậu) ở tuổi 84.

Nhạc sĩ Hoàng Dương, tên khai sinh là Ngô Hoàng Dương, là con trai của nhà thơ nổi tiếng đầu thế kỷ Trúc Khê Ngô Văn Triện. Ông nổi tiếng là một nhà sư phạm, là người sáng lập khoa violoncello của Nhạc viện Hà Nội, ông đã được phong hàm PGS, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Ông đã viết nhiều tác phẩm cho đàn violoncelle, piano, accordéon, clarinette, oboe..., được biểu diễn và dùng trong giáo trình các khoa của Nhạc viện Hà Nội, như Bài ca không lời (piano), Vũ khúc mùa xuân, Tây Nguyên tươi đẹp (accordéon), sonatine Bài thơ Hạ Long, Hát ru, Giai điệu quê hương, Mơ về trái núi Thiên Thai (cello và piano), tổ khúc Tiếng hát sông Hương (cello và dàn nhạc). Nhưng nhạc sĩ Hoàng Dương được công chúng biết đến nhiều nhất với tuyệt phẩm “Hướng về Hà Nội” sáng tác từ 1953. Là một cán bộ hoạt động ở vùng ven nội thành thời kháng chiến chống Pháp, nỗi nhớ Hà Nội của chàng trai trí thức rời Thủ đô đi kháng chiến da diết khắc khoải trong những hình ảnh “phố phường rải ánh trăng mơ, tóc thề thả gió ngây thơ”, sắt son lời hứa trở về trong nỗi niềm “xiết bao là nhớ tơi bời” đã ám ảnh bao thế hệ người Hà Nội xa xứ...

Ca khúc đã từng được nhiều giọng ca thể hiện như nữ nghệ sĩ Thái Thanh, Kim Tước, tài tử Ngọc Bảo, Duy Trác… sau này có danh ca Thu Hà, Ánh Tuyết, Lê Hằng, Khánh Hà, Thanh Hằng, Lệ Thu, Khánh Ly, Hồng Nhung, Nguyên Thảo. Về giọng nam có NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSƯT Quốc Hưng, Phạm Văn Giáp...

Trước khi nhạc sĩ Hoàng Dương ra đi, dịp cuối năm 2016 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm nhạc Hoàng Dương” nhân dịp sinh nhật lần thứ 84 của nhạc sĩ Hoàng Dương.

Nhạc Hoàng Dương ra đi thanh thản, vì sự nghiệp chơi đàn và đào tạo cello của ông đã có 2 truyền nhân xuất sắc là con trai ông - nghệ sĩ Ngô Hoàng Quân và con dâu - nghệ sĩ Trần Thị Mơ. Vĩnh biệt ông, người yêu nhạc luôn nhớ giai điệu của “Hướng về Hà Nội”: Một ngày tàn cơn chinh chiến, lửa khói lắng chìm, tìm về nơi bờ bến. Một ngày hồng tươi hoa lá. Hát câu tình ca nói lên lời thiết tha... Và ông mãi hiện hữu trong lòng người yêu nhạc với xiết bao là nhớ tơi bời…

Vi Cầm