Hà Nội: Uẩn ức của vợ con một thương binh nặng

16/09/2014 10:04

Hai mươi năm trước, chúng tôi từng đã tới thăm gia đình ông Kỷ, bà Vuông ở xóm Đào, xã Ba Trại, huyện Ba Vì viết một bài báo về gương lao động giỏi của thương binh nặng 1/4 Kiều Chí Kỷ đăng trên báo Hà Tây khi ấy. Với gương mặt phúc hậu, dáng người chầm chậm, người thương binh nặng phần sọ não, trở trời trái nắng, cơ thể của lại cơn đau quằn quại. Cơn đau tan, ông lại tay dao, tay cuốc ra vườn chăm sóc từng luống chè, cây ăn quả… Ông tâm sự: "Khi đau yếu thì chịu, khỏe là mình lao động giúp vợ c

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Uẩn ức của vợ con một thương binh nặng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO