Hà Tĩnh những ngày này
Dù còn nhiều nhọc nhằn nhưng đến ngày hội của đất nước- ngày toàn dân đi bầu cử, 22/5- ngư dân Hà Tĩnh hồ hởi dành thời gian, trí tuệ cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Ngư dân Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng vào ĐBQH khóa XIV,
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Chọn người có đức, có tài
Ông Hoàng Anh Đức- Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định trích Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ ngư dân thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh bị ảnh hưởng do sự cố môi trường khiến hải sản chết bất thường hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, thị xã Kỳ Anh là 3,2 tỷ đồng (hỗ trợ cho 6.400 hộ), còn huyện Kỳ Anh là 871 triệu đồng (1.742 hộ), mỗi hộ được 500 nghìn đồng. Số tiền hỗ trợ này đã được trao tận tay cho các hộ dân. |
Những ngày này, dọc đường 19/5 nối liền các xã ven biển Hà Tĩnh, cờ hoa, biểu ngữ, băng-rôn... đã nên không khí hân hoan, rạo rực, thôi thúc mỗi người dân hướng về ngày hội của đất nước.
Tất cả các điểm bầu cử ở đây đều được trang hoàng lộng lẫy. Những hình ảnh này thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường cũng như người dân. Hệ thống truyền thanh cơ sở thì hoạt động đều đặn như “truyền lửa” cho cử tri, cho ngày bầu cử. Ngư dân xã Cẩm Nhượng đang ngày đêm ra khơi bám biển cũng rất rành rõi về Luật Bầu cử, về ngày hội 22-5 và bà con đã có mặt tại điểm bầu cử rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ, quyền lợi của mình là lựa chọn ra những đại biểu có đức, có tài, gánh vác được trọng trách mà nhân dân giao phó.
Ngư dân Nguyễn Văn Tiến (SN 1963) thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng cho biết: “Hàng ngày chúng tôi đi biển kiếm kế sinh nhai nhưng lại rất quan tâm đến việc bầu cử, anh em trên thuyền đã thống nhất sẽ cập bến trước ngày bầu cử 22-5 để kịp thời đi bỏ phiếu. Chúng tôi cũng đã tranh thủ thời gian nghiên cứu về các ứng cử viên, đến ngày đó sẽ cân nhắc cẩn thận để tìm ra và lựa chọn những người xứng đáng nhất”.
Xã Cẩm Nhượng ngư dân chiếm đến 80%, toàn xã có 6 đơn vị bầu cử. Trong đó có 1 xóm giáo toàn tòng với 1.109 cử tri. Theo bà Nguyễn Thị Huyền- Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử xã Cẩm Nhượng thì “Điều đặc biệt ở Cẩm Nhượng là mối gắn kết giữa lương và giáo rất hòa hợp, không hề có sự phân biệt giữa lương và giáo. Bình thường thì giáo xứ ở đây sinh hoạt vào buổi sáng chủ nhật nhưng vì tuần này trùng với ngày bầu cử nên cha xứ đã đồng ý chuyển sang làm lễ vào buổi tối để tạo điều kiện cho bà con giáo dân, ngư dân được đi bầu cử đầy đủ”.
Xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh), không khí ngày bâu cử cũng sôi động khác thường. Ngư dân dù ở những ngư trường xa xôi hay gần bờ cũng đều hội tụ về bỏ phiếu. Hàng ngày, anh Hoàng Ngọc Hàn (thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi) chỉ mong trời yên, biển lặng để sau mỗi chuyến ra khơi ghe thuyền của anh đầy ắp tôm cá. Ngày bầu cử, anh Hàn cũng như hàng nghìn ngư dân khác đều thực hiện quyền bầu cử. “Bầu cử là thực hiện quyền của mình, bầu chọn ra những người xứng đáng nhất vào Quốc hội, HĐND các cấp”- anh Hàn nói
Niềm tin
Theo ông Trần Đình Thành, Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), phường có ¼ dân số làm nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản với khoảng 400 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu. Cuộc sống của ngư dân cơ bản ổn định. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, ngư dân trong phường nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần của cả cộng đồng nên hết sức đồng tình, hồ hởi, phấn khởi.
Ông Thành cho biết, ngay trước bầu cử một ngày, 200 hộ dân bị thiệt hại do sự cố môi trường đã nhận được quà hỗ trợ từ MTTQ tỉnh, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, đây là nguồn động viên, khích lệ, chia sẻ rất hữu ích cho ngư dân. “Đặc biệt, UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa rồi đã ra lời kêu gọi nhân dân cả nước quyên góp, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do hạn mặn và sự cố môi trường, địa phương chúng tôi đánh giá rất cao việc làm này của Mặt trận cũng như các tổ chức đã ký kết thực hiện lời kêu gọi này. Qua đó, ngư dân gặp khó sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nữa và chắc chắn họ sẽ vượt qua được mọi khó khăn”, ông Thành nói.
Ngư dân Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng vào ĐBQH khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bởi trải dẫu gặp nhiều khó khăn, ngư dân vẫn bám biển vừa để mưu sinh, vừa bảo vệ ngư trường, khẳng định chủ quyền biển đảo. Bà con mong muốn Đảng, Chính phủ cũng như chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ vay vốn tái sản xuất, đóng mới tàu thuyền công suất lớn, nạo vét các luồng lạch tại các cảng cá, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.
Ngư dân Hoàng Đình Lâm (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) chia sẻ: “Tôi chỉ mong nhân dân cả nước lựa chọn ra được những đại biểu thực sự xứng đáng, có tâm, có trí tuệ để gánh vác trọng trách mà đất nước giao phó. Mong rằng, những đại biểu trúng cử sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, gần dân, sát dân hơn, thực hiện bằng được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng mà dân chúng tôi đã gửi gắm qua các kỳ tiếp xúc cử tri”.